Thứ hai 08/12/2025 09:14
Hà Nội trong tôi là:

Bài 4: Lòng tốt dễ... lây

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe và người khiếm thị có thể thấy, bởi đơn giản, đó là thứ tình cảm mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được bằng xúc cảm của trái tim.

Chiến sĩ công an trực chốt Covid-19 giúp sản phụ sinh con

Câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, cán bộ Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhanh trí giúp sản phụ sinh con vào ngày cuối tháng 7 khiến nhiều người xúc động.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8g ngày 31-7, khi Đại úy Nguyễn Đình Chiểu và Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng cùng một số cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Công an phường đặt ở cổng làng nghề Xuân Đỉnh. Một nữ nhân viên của phòng khám sản khoa gần đó bất ngờ chạy đến nhờ giúp đỡ vì có một sản phụ đang sắp sinh nhưng không thể gọi được taxi đưa đi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ngay lập tức, các anh nhanh chóng theo nhân viên y tế đến phòng khám, Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo chủ động liên hệ đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để đăng ký cấp cứu sinh cho sản phụ.

Khi vừa đưa sản phụ lên ô tô, chuẩn bị chở đến bệnh viện thì phát hiện chị này đã bị vỡ ối, không thể đi được. Trước tình trạng nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các chiến sĩ Công an cùng với các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa sản phụ quay trở lại phòng khám để sinh con. Ít phút sau, em bé chào đời an toàn.

Sau đó, để đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con, các chiến sĩ Công an và nhân viên phòng khám vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bằng xe riêng của Đại úy Chiểu. Trưởng Công an phường Xuân Tảo cũng bố trí thêm 1 xe của công an phường đi trước dẫn đường đưa hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất. Cảm kích trước tấm lòng của các chiến sĩ Công an, gia đình cháu bé đặt tên cho cháu là Công An.

Lòng tốt dễ...lây
Đại úy Nguyễn Đình Chiểu cùng đồng đội của mình đã có nghĩa cử cao đẹp, giúp sản phụ "mẹ tròn con vuông"

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người cảm động, khâm phục các chiến sĩ đã xử trí kịp thời, giúp sản phụ “mẹ tròn con vuông”. Đồng thời nhân lên tình yêu, sự tin tưởng và tự hào của nhân dân về người chiến sĩ Công an Nhân dân, vì dân phục vụ.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ... người lạ

Anh Trần Quang Khởi (37 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) từng rất nhiều lần giúp đỡ người đi đường gặp tai nạn. Bất kể là ngày hay đêm, anh đều nhiệt tình đưa người gặp nạn đến bệnh viện. Anh Khởi nhớ lại dịp Tết 2019, trên đường đi từ Đan Phượng ra Từ Liêm vào ban đêm, anh gặp một thanh niên gặp tai nạn nằm bất tỉnh ở giữa đường, xe máy cách đó cả chục mét. Đoạn đường này không có đèn đường nên rất tối. Bên cạnh anh Khởi còn có một số người cũng dừng lại giúp đỡ để các phương tiện khác không đâm vào nạn nhân. Sau đó, anh Khởi chở nam thanh niên này đến bệnh viện gần đó chữa trị vết thương.

Anh Khởi chia sẻ: “Đến viện, đánh xe vào tận cửa phòng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân cũng đàng hoàng bảo: “Anh đợi chúng tôi chút”. Đoán là họ sẽ đưa tiền cảm ơn hoặc xin địa chỉ nhà để đến chơi nên tôi chỉ biết trả lời: “Vâng, anh chị cứ lo việc đi”. Đợi chiếc xe đẩy nạn nhân đi khuất thì tôi cũng lên xe lặng lẽ đi”. Khi gặp các nạn nhân bị tai nạn giao thông, điều đầu tiên anh Khởi nghĩ đến chính là tính mạng của họ nên luôn sẵn lòng giúp đỡ, chỉ mong đưa họ đến viện kịp thời để họ thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Ngày 21-1-2021, anh Kiều Đức Hùng (32 tuổi, ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang đi trên một đoạn đường thì gặp một người đàn ông tự ngã ra đường, tình trạng không còn tỉnh táo. Mọi người quanh đó vẫy xe ô tô trên đường nhưng không có xe nào chịu dừng. Thấy vậy, anh Hùng dừng lại và đưa người đàn ông này đến viện. Anh Hùng chia sẻ: “Dù đang rất vội vì có việc gấp nhưng khi thấy anh ấy bị tai nạn, tôi tấp ngay vào bên đường, cùng mọi người hỗ trợ người gặp nạn lên xe rồi chở đến viện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ giúp người ta để họ được an toàn, còn công việc, mình có thể xử lý sau cũng được”.

Thành lập từ năm 2019, đội cứu hộ tai nạn giao thông miễn phí tại Hà Nội FAS Angel đã cứu được hơn 3000 trường hợp tai nạn giao thông. Đội gồm hơn 70 thành viên, chủ yếu là tài xế chạy xe ôm công nghệ, shipper. Ban ngày, họ tất bật làm việc kiếm sống, đến tối lại nhiệt tình tham gia đội cứu hộ.

Đặc thù công việc phải di chuyển nhiều nên các thành viên rất thông thạo các tuyến đường tại Hà Nội. Khi có tai nạn, họ sẽ chủ động tiếp cận hiện trường và đưa người bị nạn đến bệnh viện gần đó trong thời gian nhanh nhất. Trước khi tham gia cứu hộ, các thành viên được đào tạo những bước sơ, cấp cứu cơ bản. Hàng tháng, các thành viên lại trích một phần nhỏ tiền lương của mình để mua băng thuốc, dụng cụ y tế.

Lòng tốt dễ...lây
Đội cứu hộ tai nạn giao thông miễn phí tại Hà Nội FAS Angel không quản ngại vất vả giúp đỡ nhiều người gặp nạn

Các thành viên trong đội thường túc trực ở những khu vực hay xảy ra va chạm vào buổi tối như hầm Kim Liên, Giải Phóng, đường vành đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Định Công,… Di chuyển trên đường, các thành viên mặc đồng phục áo dạ quang có in logo, thông điệp của FAS Angel để người dân dễ dàng nhận biết. Nhờ đó, nhiều người bị thương hoặc người đi đường thấy tai nạn chủ động liên hệ với đội cứu trợ.

Ngoài đi tuần, FAS Angel còn có nhóm trực online 24/24, theo dõi tin tức giao thông trên các diễn đàn mạng và nhận bộ đàm của 113, 115. Nhận được tin báo tai nạn, nhóm trưởng căn cứ vào vị trí sẽ phân công người gần nhất tới sơ cứu cho nạn nhân nếu xe cứu thương chưa kịp đến.

Không bỏ rơi, không thu phí, không tranh cãi, không phân biệt, không kết án chính là 5 tiêu chí của đội. "Tôi không bỏ đi khi bạn gặp nạn vì một ngày kia khi tôi bị nạn sẽ có người giúp tôi" là câu nói cả đội vẫn thường nhắc nhở nhau. Nhờ nghĩa cử cao đẹp của đội FAS Angel, nhiều trường hợp người dân gặp tai nạn nghiêm trọng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Nghĩa cử giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông thể hiện sự nhân văn trong văn hóa giao thông, thắp lên ngọn lửa thiện lương trong trái tim mỗi người. Lòng tốt rất dễ lây, dễ nhân lên, lan tỏa đến tất cả mọi người, để rồi chúng ta sẽ có thêm thật nhiều tấm gương sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác thoát khỏi cơn hiểm nguy. Tình người là vậy, lúc nào cũng ấm áp, thân thương, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình an trong tâm hồn, để mỗi người nhận ra rằng cuộc đời này thật đẹp, thật đáng sống, đáng trân trọng biết bao...

Bài 3: Những “thiên thần” áo trắng

Bài 2: Những chuyến tàu thanh xuân rực rỡ
Bài 1: Vitamin… tình yêu
Hà Nội trong tôi là một tình yêu bao la, với những trái tim bao dung, nhân hậu, luôn hướng về mọi người. Không sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi đã có hơn chục năm gắn bó với mảnh đất này. Tình yêu với Hà Nội cứ thế đong đầy theo năm tháng. Tôi tin không chỉ riêng tôi mà những ai đã, đang và sẽ sinh sống, làm việc tại đây cũng đều yêu Hà Nội bằng một tình yêu tha thiết và mong muốn được cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho mảnh đất thân thương này. Cảm ơn Hà Nội đã luôn ấm áp, trìu mến, dang rộng đôi tay ôm chúng tôi vào lòng. Cảm ơn Thủ đô yêu dấu của tôi, của chúng ta.
An Nhiên - Hương Giang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động