Bài 3: Vẫn hi vọng vào tương lai…
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgồi ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại đã sắp cạn tiền, chị Quyên tâm sự, mấy ngày hôm nay buồn và nhớ con lắm. Chị bảo, chị và anh Chương có một cháu bé đang ở với ông bà ở bản. Ngày trước, cả gia đình sống ở trên bản, chỉ phát nương, làm ruộng, làm thuê… nhưng làm mãi cũng chẳng đủ ăn. Thế nên hai vợ chồng đi theo bè bạn xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng. Cách đây gần 1 năm, hai vợ chồng có làm cốt pha ở một công trình thuộc huyện Gia Lâm. Sau đó nghỉ Tết, rồi bận mải với con, với việc đồng áng rồi lại bệnh dịch, mới đây hai vợ chồng mới lại xuống Hà Nội tiếp tục làm công trình.
Làm cốt pha trong công trường rất vất vả, lại chẳng được bao công. Đã thế còn phải nhìn vào thời tiết, nắng nóng, mưa gió cũng nghỉ nên chẳng mấy tháng được làm đủ ngày. Chắc do cái nghề nó vất vả, lại ít người làm, thế nên hai vợ chồng cũng không… ế việc. “Hai vợ chồng vơ vét được đúng đủ tiền xe đi từ Nghĩa Lộ, Yên Bái về đến Hà Nội là hết sạch tiền. Đến Hà Nội lúc nào là bắt tay vào việc ngay lúc ấy.” – chị Quyên cho biết.
![]() |
| Nhờ sự đùm bọc của đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm nên cuộc sống của chị Quyên và những công nhân ở công trường vẫn có thể duy trì được |
Công trình chị Quyên làm là dự án trường mần non ở Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội), chị được nhận 200 nghìn/ngày công. Thế nhưng mới làm được 1 tuần thì Hà Nội giãn cách, công trình tạm dừng thi công. Chưa nhận được bất kỳ đồng lương nào, cũng không còn một đồng nào giắt túi, chị cho biết, chị và chồng hiện rất khó khăn.
“Tôi và chồng sống cùng với nhóm công nhân xây dựng ở ngay trong công trình trường mầm non đang xây dở. Nhóm của tôi có 20 người, trong đó có 4 người nữ. Ở chung trong một tầng của khu nhà mới xây xong. Bởi là mùa hè nên chỉ cần trải chiếc chiếu là có thể ngủ cả đêm…. Mỗi ngày chủ cai hỗ trợ khoảng 20 nghìn/người để duy trì cuộc sống.” – chị Quyên kể. Theo chị, số tiền ấy ông chủ đưa hết cho chị nấu bếp, đưa đủ ăn tầm 5, 7 ngày. Tuy nhiên, với đa số người trẻ, sức ăn tốt mà số tiền lại quá eo hẹp cho nên vun vén giỏi cũng chỉ đủ để mọi người có cơm với rau.
Chị Quyên tâm sự, cả nhóm công nhân ở đây nhưng không có lấy 1 chiếc xe, dù là xe đạp. Mặc dù có phiếu đi chợ nhưng chợ tương đối xa so với chỗ ở. Nếu đi chợ thì cả đi lẫn về cũng mất vài ba tiếng. Đã vậy tiền không nhiều nên việc đi chợ cũng chỉ đảm bảo đủ gạo, mắm muối hoặc thêm ít thịt cho đỡ háo.
Để tiết kiệm hàng ngày, chị Quyên cùng mọi người trong nhóm tận dụng những ruộng rau mọc hoang ở gần công trường để hái thêm. Đôi khi bắt được ít ốc, bắt được mớ cua nên bữa cơm cũng rôm rả hơn. Thế nhưng ngoài ăn còn những nhu cầu khác…. “Có hôm tôi phải bảo chị nấu bếp cho tôi nhịn 1 ngày cơm, để rút ít tiền đi mua dầu gội đầu.” – chị Quyên kể.
Kẹt giữa lòng Hà Nội, tiền không có, tiền hỗ trợ của chủ thì ít, chị Quyên bảo, có tuần cả nhóm ăn mỳ tôm đến vài ngày. Mỗi người mỗi bữa chỉ được 1 gói mỳ, ăn không đủ lo. Đói. Thế nhưng cứ nhìn thấy mỳ tôm là thấy sợ.
Xung quanh chị Quyên cũng vậy, mọi người cũng chẳng ai có tiền. Số tiền làm công ai nhiều thì được chủ trả 250 nghìn/ngày, còn đa số cũng chỉ 200 nghìn/ngày như Quyên. Nhiều khi cũng muốn chuyển công việc để dễ thở hơn. “Em không mong kiếm được nhiều, chỉ mong đủ sống và có tiền gửi về để nuôi con. Thế nhưng em không quen biết ai, lại không biết mình phù hợp với công việc gì…” – chị Quyên nói.
Khi được hỏi giờ ở Hà Nội khó khăn như thế này, chị Quyên có nghĩ sau khi hết giãn cách sẽ về quê không, chị Quyên bảo sẽ không về. Thứ nhất bởi không có đủ tiền để về, mà về lại phải đi cách ly… Việc ở nhà cày cuốc cũng chẳng đủ sống. Thôi thì cứ tiếp tục ở Hà Nội mong tìm kiếm được việc làm ổn hơn, hoặc gắn bó tiếp với công trường này để trước mắt duy trì cuộc sống đã…
“Hôm trước có nhóm anh chị đến tặng bọn em vài bao gạo, ít trứng, xúc xích và mỳ tôm… Chừng ấy đủ để bọn em ăn thêm được 5, 7 ngày chờ đến khi chủ thầu tiếp tục gửi tiền để mua lương thực. Ở không không có việc, đói, buồn và bế tắc lắm chị… Chỉ mong Hà Nội mau hết dịch.” – chị Quyên bần thần.
| Bài 2: Nhóm công nhân 40 người ở 1 căn nhà bỏ hoang Mỗi ngày được chủ thầu hỗ trợ 30 nghìn/ngày, những công nhân xây dựng đang trọ tại khu biệt thự bỏ hoang, thuộc Khu đô ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







