Cuộc đời của kẻ sát hại nhà thiết kế Gianni Versace

(PL&XH) -Đẹp trai, ngọt ngào, thông thái và mau miệng, Andrew Cunanan sở hữu những gì tất cả những gì có thể ngay từ khi còn rất trẻ.

Ngày 26-4-1997, Andrew Cunanan bay tới Minneapolis "để hoàn thành một số công việc." Trên thực tế, hôm sau là ngày bắt đầu cơn cuồng sát khét tiếng của hắn, khiến 5 người vô tội thiệt mạng, trong đó có nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Gianni Versace.

Đẹp trai, ngọt ngào, thông thái và mau miệng, Andrew Cunanan sở hữu những gì tất cả những gì có thể ngay từ khi còn rất trẻ. Khi mới 21 tuổi, Cunanan đã có thể nói trôi chảy 7 loại ngôn ngữ khác nhau và hoàn toàn thoải mái khi ở trong nhóm những người bạn lớn hơn mình nhiều tuổi. Không chỉ có vậy, anh còn thể trích lại lời từ bách khoa toàn thư về các nhãn hiệu thiết kế thời trang, thu hút sự chú ý của đám đông bởi sự lãnh đạm ơ hờ của mình. Cunanan là dân đồng tính và anh tự hào về điều đó. Chẳng có gì làm anh phải bận tâm.


Lệnh truy nã Andrew Cunanan của FBI. Ảnh: TL


Tuy nhiên, ở bên trong con người Cunanan là cả một địa ngục đang chờ bùng nổ. Do bề ngoài bình thường của mình, cảnh sát không hề nghi ngờ và ngăn chặn anh ta trước mỗi lần ra tay gây án. Các phòng thí nghiệm không hề có dấu vân tay của Cunanan, anh ta chưa bao giờ bị bắt, luôn luôn ở trong chuẩn mực “công dân tốt” mỗi ngày. Những năm tháng đầu đời của Andrew không hoàn toàn vui vẻ, nhưng cũng không hoàn toàn tệ hại như với những kẻ giết người hàng loạt khác. Trong đời sống xã hội, Cunanan có rất nhiều bạn bè coi mình là một người trào phúng, không hơn một gã hề vui vẻ.

Andrew Cunanan có chỉ số IQ là 147, được thể hiện ngay trong cách hành xử của mình. Tuy nhiên, ai cũng coi cá tính đồng bóng của Cunanan giống như một đứa trẻ thông minh luôn muốn đi trước người khác một bước. Khi tốt nghiệp trung học, các học sinh thường được yêu cầu tự mô tả bản thân mình bằng một câu trích dẫn duy nhất để ghi trong sổ lưu bút. Andrew đã chọn một câu mà bản thân nó là một lời đe dọa, và cũng như thường lệ, khiến tất cả phải bật cười. Câu nói đó là của Vua Louis XV: "Après moi, le deluge" (Sau tôi là thảm họa).

Nhà báo danh tiếng Maureen Orth, người đã theo sát các vụ giết người của Cunanan, cho rằng, chính cảm xúc cá nhân quá lớn và sự tha hóa đã khiến cuộc đời anh ta trượt dốc không phanh. Bà viết: “Bất kể Andrew Cunanan có được nhiều bao nhiêu, anh ta luôn muốn hơn thế nữa, thêm ma túy, nhiều sex kì quái, rượu ngon hơn. Thế nào đó mà anh ta tin rằng đó là quyền của mình. Ẩn úp dưới vẻ quyến rũ bên ngoài là một gã tâm thần, cộng với thói quen nghiện xem phim khiêu dâm bạo lực cũng như đập đá, cocain và nhiều loại ma túy khác vốn đầy rẫy trong thế giới ngày nay.”

Thảm họa mà Cunanan có thể đã đùa cợt ở cái tuổi 18 thực sự đến. Cơn đại hồng thủy được kìm kẹp dưới con đập là khuôn mặt đẹp và một tính cách hiếu thắng. Do hắn không để lại nhật kí hay bất kì sự giải thích nào, người ta chỉ có thể đồn đoán khi nào và nguyên nhân con đập đó thực sự vỡ nát. Có lẽ nó đã thấm ra ngoài âm ỉ trong nhiều năm.

(còn nữa)
Đào Diệu (tổng hợp)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.