Cuộc đời của kẻ sát hại nhà thiết kế Gianni Versace -Kỳ4: Mục tiêu cuối

(PL&XH) - Không ai hay biết Andrew Cunanan và nạn nhân tiếp theo đã gặp nhau khi nào, nếu có thực chuyện hai bên từng gặp, trước tối 3-5-1997.

Tuy nhiên, ngày hôm đó, chưa đầy một tuần sau khi hắn bỏ mặc David Madson chết tại nông trang ở Minnesota, hắn đã tấn công một đối tượng mà không ai ngờ tới. Dường như hắn chỉ muốn kiếm nạn nhân để bộc phát cơn giận dữ điên loạn của mình. Lần này nạn nhân của hắn là Lee Miglin, 72 tuổi, một nhà môi giới bất động sản ở Chicago. Hôm đó, vợ Lee, bà Marilyn, đi công tác. Lee được nhìn thấy đứng trước cửa nhà vào đầu giờ chiều, một mình.


Những gì xảy ra sau đó thật tồi tệ, bất kể Andrew có động cơ gì hay cách tiếp cận của hắn với nạn nhân thế nào. Andrew đã buộc Miglin, có lẽ là dùng súng, đi vào gara sát ngay nhà. Tại đây, hắn trói cổ tay Miglin, quấn băng dính quanh đầu, chỉ để hở mỗi mũi và tra tấn nạn nhân theo đủ trò mà hắn ưa thích trong bộ phim “đen”, Target for Torture. Hắn đấm đá, đâm kéo vào ngực nạn nhân nhiều lần. Và trong khi Miglin vẫn còn thở, hắn dùng cưa cứa cổ họng nạn nhân thật chậm. Chưa thỏa mãn, hắn lái chiếc Lexus đời 1994 cán qua cán lại thi thể nạn nhân.


Như để ăn mừng thành công của mình, gã sát nhân điên loạn vào nhà Miglin từ cửa sau. Tại đây, hắn làm sandwiches, ăn táo và uống nước cam trong tủ lạnh, xem phim và ngủ trên giường của vợ chồng nhà Miglin. Sáng hôm sau, hắn lấy trộm mấy đồng xu vàng trong nhà và lái đến Chicago trên chiếc Lexus màu xanh của nhà Miglin. Tại Chicago, hắn cũng chẳng buồn che giấu thân phận của mình. Khi cảnh sát phát hiện chiếc Jeep của David Madson đỗ cách nhà Miglin vài dãy, trên ghế trước vẫn còn vài bức ảnh của hắn thách thức cảnh sát tìm ra.


FBI nhanh chóng vào cuộc và liệt Andrew Phillip Cunanan vào danh sách Top 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Ảnh của hắn được phổ biến khắp cả nước. Do Andrew vẫn sử dụng ĐTDĐ, FBI có thể lần ra dấu vết của Cunanan. Khi biết hắn đang ở gần Philadelphia, mật vụ FBI đã cảnh báo cảnh sát ở đây chặn hắn lại. Tuy nhiên, trong khi mọi con đường chính tại Philadelphia bị phong tỏa, Andrew Cunanan dường như đã trở thành “người vô hình”. Từ phía sau tay lái của chiếc xe ăn cắp, Andrew nghe đài phát thanh và cười ngất. Nhận ra xe mình có gắn ĐTDĐ, hắn vứt qua cửa sổ và chế nhạo sự bất lực của cảnh sát.


Trong lúc mọi người tự hỏi Andrew Cunanan đang ở đâu thì hắn đã tìm ra một nơi để ẩn náu mà sẽ không ai tới để tìm người sống cả. Nghĩa trang Finns Point ở Pennsville, bang New Jersey, chỉ cách Delaware một con sông và có tuổi đời cả trăm năm. Đây là nơi ẩn náu tuyệt vời cho Cunanan để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Hắn quyết định đổi xe. Lái vòng quanh nghĩa trang, hắn phát hiện một chiếc xe bán tải Chevrolet đời 1995 đỗ bên ngoài. Dường như nó được dùng làm nơi ở tạm. Dừng xe, Cunanan gõ cửa. Ở trong, William Reese vặn nhỏ nhạc thánh ca mà ông đang nghe và mở cửa. Nạn nhân sẽ chết trong vòng 1 phút sau đó.

(Còn nữa)

Đào Diệu (Tổng hợp)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.