Thầy giáo Đỗ Duy Hiếu dạy cho học trò cả nghị lực sống và niềm đam mê với Toán học

Với nghề phóng viên, chúng tôi phải đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người.Tuy nhiên, ít ai để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng như trường hợp của người thầy giáo trẻ Đỗ Duy Hiếu.Ở anh, chúng tôi không chỉ có sự quý mến, khâm phục và ngưỡng mộ mà còn học hỏi được nhiều bài học quý giá về nghị lực trong cuộc sống.

Tấm gương về con người nỗ lực vươn lên vượt qua số phận

Đỗ Duy Hiếu và mẹ

Chỉ cần lên mạng gõ tên “Đỗ Duy Hiếu”, bạn sẽ nhận được hàng chục bài báo viết về anh, về chàng sinh viên, thầy giáo trẻ đạt được nhiều thành công dù phải mang đôi nạng gỗ. Đỗ Duy Hiếu đã trở thành một hiện tượng, một tấm gương trong cộng đồng sinh viên.Hình ảnh và nghị lực của anh đã thôi thúc các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ của mình.

Gặp gỡ anh khi anh đang chuẩn bị quay video bài giảng, phục vụ cho dạy toán online.Chúng tôi nhận thấy, Hiếu của ngày hôm nay trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn.Niềm hạnh phúc hiện lên trong cả ánh mắt, nụ cười và giọng nói truyền cảm của anh.Dành chút thời gian, anh bắt đầu hồi cố về quá khứ và kể cho chúng tôi nghe về những biến cố định mệnh của đời mình.

Anh kể rằng, anh sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em, quê ở Thanh Hóa – miền quê thanh bình và nổi tiếng hiếu học. Vì cuộc sống quá khó khăn nên hai anh chị phải mưu sinh từ sớm, chỉ có Hiếu và người em trai được tạo điều kiện học hành.Thấu hiểu nỗi cơ cực của cha mẹ nên anh em Hiếu luôn nỗ lực cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập.Ngày Hiếu đỗ Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa, làng xóm mừng vui nhưng cha mẹ ẩn giấu một nỗi lo kinh tế.Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất, Hiếu đã chủ động tìm việc làm thêm để trang trải học phí, phụ giúp cha mẹ. Nhưng “họa vô đơn chí”, vào năm thứ 2 đại học, Hiếu bất ngờ bị tai nạn. Chính vụ tai nạn ấy đã cướp đi khả năng đi lại của anh, biến anh từ một con người bình thường, khỏe khoắn thành một người khuyết tật. Gia tài khánh kiệt dần để phục vụ cho những ngày mòn mỏi chạy chữa trong Bệnh viện Bạch Mai.Cha anh thất thần còn mẹ anh khóc hết nước mắt.Họ thương anh nhiều hơn là giận.Đối với anh, đây là cú sốc và khoảng thời gian khó khăn nhất.

Anh trầm cảm và dằn vặt.Cả một tương lai tươi sáng phía trước đang đón đợi anh. Vậy mà… Anh thương cha mẹ vô cùng.Cả đời cha mẹ đã vất vả để nuôi nấng, tạo điều kiện cho anh học hành. Tuy nhiên, với bản chất kiên cường của một con người xứ Thanh, Hiếu đã nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống, biến tình yêu thương trở thành động lực phấn đấu. Sau thời gian dưỡng bệnh, anhquay trở lại trường học, nhưng anh đã không thể đi lại được như xưa nữa. Để đi học, anh phải bắt xe ôm, leo mấy tầng gác. Hơn thế, sức khỏe của anh bây giờ cũng bất khả thi với ngành cơ khí.Vì vậy, anh quyết định về quê và dạy gia sư cho những em nhỏ có nhu cầu.Năm 2009, nghe những lời động viên gan ruột của bố, Hiếu làm hồ sơ thi vào Khoa Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.Anh đỗ với 27/30 điểm, đứng thứ 6 toàn khóa đầu vào. Anh được tuyển vào lớp Tài năng nhưng do lớp học trên tầng cao nên Hiếu xin học ở lớp Toán thường. May mắn năm đó, em trai Hiếu là Bốn cũng đỗ Đại học Kiến Trúc.Vậy là hai anh em khăn gói ra Hà Nội học tập.

Hàng ngày, em trai vừa học tập vừa đón đưa, cơm nước, giặt giũ chăm sóc anh trai tận tình. "Bốn còn giành giải Ba Olympic Toán và Huy chương Bạc Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc." Được một thời gian, cha mẹ anh cũng thu xếp lên Hà Nội chăm sóc các con. Để tồn tại ở mảnh đất đắt đỏ này, cha anh phải đi làm thợ cơ khí, mẹ rửa bát thuê, quạt bánh đa trước cổng chợ Phùng Khoang vất vả, chắt chiu từng đồng lẻ nuôi con ăn học. Chứng kiến cảnh bố mẹ già vẫn phải bươn chải xa quê, lòng quyết tâm trong Hiếu càng dâng cao mạnh mẽ.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao giải nhất giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cho Đỗ Duy Hiếu

Trong quá trình học tập, anh nhận được nhiều học bổng của nhiều tổ chức khác nhau. Anh cũng được thầy cô và bạn bè giúp đỡ nhiệt tình. Đáp lại những tấm chân tình đó, chàng sinh viên khoa Toán đã đoạt được nhiều giải thưởng: Giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐH Quốc gia, Giải nhất Tài năng khoa học trẻ 2013. Hiếu cũng là thủ khoa đầu ra với số điểm 3,59/4.Lời phát biểu của Hiếu trong lễ Bế giảng năm học 2013 đã khiến biết bao người rơi lệ vì xúc động.

Năm 2013 là năm thành công của Hiếu, không chỉ đoạt nhiều giải thưởng, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, Hiếu còn may mắn được Sâm yêu thương và nguyện lấy làm chồng. Hạnh phúc lại thêm hạnh phúc, những khó khăn và vất vả cũng lùi xa dần dần.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Đỗ Duy Hiếu đã được biên chế vào Viện Toán học Việt Nam, được đặc cách làm luận án tiến sỹ (không cần qua thạc sỹ). Anh còn được Đại học Lyon (Pháp) mời sang học tập và nghiên cứu với học bổng toàn phần. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe và bất tiện trong đi lại, anh quyết định gắn bó lâu dài với Viện Toán học.Cha mẹ anh cũng đã già, anh muốn dành nhiều thời gian hơn bên cha mẹ và gia đình.

Chân dung của một người thầy tận tâm với nghề

Thầy Hiếu miệt mài giảng bài trên chiếc xe lăn

Để phụ giúp gia đình có thêm thu nhập, Hiếu nghĩ cách mở trung tâm ôn luyện Toán dành cho học sinh từ lớp 2 đến người ôn thi đại học. Trung tâm mang tên: Trung tâm học toán cùng Thủ khoaNơi chắp cánh cho tình yêu Toán học. Vốn liếng là kiến thức tự có cùng với niềm đam mê với Toán học, Đỗ Duy Hiếu đã giúp cho nhiều học sinh thoát khỏi nỗi ám ảnh và sợ hãi về bộ môn của những con số và công thức. Nhiều phụ huynh vẫn nói vui với nhau rằng: “Các học sinh mà chán học Toán, chưa yêu thích Toán, đến với thầy Hiếu là sẽ khác ngay.” Vì sao vậy?Vì không chỉ dạy các em những kiến thức cơ bản, thầy còn chỉ cho các em thấy sự hấp dẫn và cách dễ nhớ các công thức của môn học này.

Quan trọng hơn, trong mỗi tiết dạy của thầy, các em còn học được nghị lực và lòng quyết tâm từ những câu chuyện giản dị. Chẳng phải kiếm tìm đâu xa, hình ảnh của thầy Hiếu tự tin giảng bài trên chiếc xe lăn cũng đã là một “bài học sống” khơi dậy động lực trong lòng học trò. Nếu không có quyết tâm và tình yêu thương, hẳn không có một Đỗ Duy Hiếu kiên cường và thành công như ngày hôm nay. Anh vẫn luôn là niềm tự hào và hãnh diện của gia đình và bạn bè.

Càng ngày học trò tin tưởng và tìm đến học thầy Hiếu càng đông hơn.Đến nay, số lượng học sinh offline có khoảng 500 em, học sinh online đã lên đến 40.000 em. Trung tâm do thầy Hiếu quản lý cũng có tới 50 nhân viên tư vấn khách hàng và tương tác với phụ huynh.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm dạy online tương tác hai chiều

Đặc biệt, với tài năng và sự sáng tạo, thầy giáo Đỗ Duy Hiếu còn sáng tạo ra một phần mềm hỗ trợ Toán học online mang tên: Khóa học toán online tương tác hai chiều, dành cho đối tượng học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Đây là sản phẩm tâm đắc và dồn nhiều tâm sức của Hiếu.Với sản phẩm này, Đỗ Duy Hiếu đã khỏa lấp được nhược điểm của chương trình học toán một chiều, nâng cao tính tư duy và nhạy bén của học sinh. Bài học được soạn thảo theo chương trình kiến thức cơ bản. Sau mỗi bài học sẽ có một vài câu hỏi ôn luyện, nếu học trò trả lời được thì sẽ chuyển sang bài học khác, nếu không trả lời được thì phải học lại.

Theo thầy Hiếu: “Phần mềm này sẽ khắc phục được lỗ hổng kiến thức của học sinh và giúp phụ huynh nắm rõ được con em yếu ở chuyên đề nào”. Với phần mềm này, Đỗ Duy Hiếu đã “số hóa” được cách ôn thi, xóa bỏ được khoảng cách, sự vất vả và áp lực lựa chọn trung tâm luyện thi của phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đi lại ôn thi vất vả, giờ đây các em vẫn có thể ôn luyện hiệu quả một cách hệ thống kiến thức ngay tại nhà của mình.Nếu có vấn đề gì thắc mắc, các em có thể phản hồi qua website hoặc Fanpage của Trung tâm, thầy Hiếu sẽ giảng giải nhiệt tình.Điểm và xếp hạng sẽ được gửi qua email cá nhân của học sinh.Việc học của các em sẽ rất nhẹ nhàng với phần mềm học toán thông minh này.

Sau sự thành công của Khóa học toán online tương tác hai chiều, thầy Đỗ Duy Hiếu còn dành thời gian tìm tòi nghiên cứu và lên ý tưởng cho phần mềm hỗ trợ luyện thi Olympic Toán bằng tiếng Anh, với sự tích hợp của từ điển chuyên ngành về Toán và từ điển thông thường.Hiện ý tưởng trên đã được một nhóm sinh viên tài năng của Đại học Khoa học Tự Nhiên xây dựng thành công và phục vụ giảng dạy tại Trung tâm học Toán cùng Thủ khoa, giúp các em học sinh có thể tra cứu và làm bài một cách thuận tiện.

Sau buổi tai nạn định mệnh ấy, Đỗ Duy Hiếu nghĩ rằng ước mơ của một kỹ sư tương lai đầy hoài bão của anh đã khép lại.Nhưng sự thật không phải như vậy, “cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”, ước mơ trở thành một thầy giáo dạy toán cũng được hình thành từ đó. Chỉ có điều, khác với những người dễ bỏ cuộc, càng khó khăn, thử thách, Đỗ Duy Hiếu lại càng vươn mình lên mạnh mẽ như đóa hướng dương khoe sắc trước mặt trời. Đứng trước anh, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé quá. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa những công trình toán học hữu ích cho đời.

Trung tâm học toán cùng Thủ khoa

Địa chỉ: Phòng 302, số 26, ngõ 50, Đình Thôn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0437.898.898 - 0964.73.22.88 – 0983.093435

Hải Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.