Ghế gãy trong công trình kỷ niệm

(PL&XH) -Một số người dân cho biết, tiếng là vườn hoa nhưng lúc nào cũng có vài chiếc taxi nằm chềnh ềnh chờ khách dưới các bóng cây.


Tại chân đê Ngọc Thụy ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên có một vườn hoa nhỏ vinh dự được UBND TP Hà Nội gắn biển "Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Tuy nhiên, dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng nhiều hạng mục tại vườn hoa này đã bị xuống cấp hoặc trở thành phế thải. Đó là tình trạng đường bị bong tróc, gạch lát bị vỡ, ghế đá gãy chân nằm chỏng chơ (ảnh)…



Một số người dân cho biết, tiếng là vườn hoa nhưng lúc nào cũng có vài chiếc taxi nằm chềnh ềnh chờ khách dưới các bóng cây. Chính sự có mặt của những chiếc taxi và cánh tài xế đã góp phần làm cho những chiếc ghế đá biến thành phế thải. Cũng có người phân vân, với tình trạng như hiện nay thì chỉ vài năm nữa công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội này sẽ không còn chiếc ghế đá nào nguyên vẹn.


Minh Đạo

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.