Gần trưa ngày mùng 1 Tết âm lịch (ngày 31-1-2014) mẹ con chị Nguyễn Thị Liên từ xa về quê là xã Đông Kết, để thắp hương cho bố là liệt sĩ. Chị Liên cho biết: “Dù bận đến mấy cứ cuối năm cả gia đình tôi lại về nghĩa trang liệt sĩ ở xã để thắp hương cho bố chồng tôi. Tết năm nay tôi phải chờ trước cổng khu nghĩa trang gần 2g đồng hồ mà không có ai ra mở cửa. Ngoài gia đình tôi còn có nhiều người khác cũng mang hương, hoa quả đến viếng nhưng đành bất lực trước cánh cổng đóng kín. Đến hơn 10g thì mọi người bỏ về hết. Vì ở xa không thể chờ đến chiều vào viếng nên gia đình tôi buộc phải bất chấp nguy hiểm men theo lối bờ ao bên cạnh cổng để vào trong. Lối đi này một bên là bức tường, một bên là ao đầy bùn đất, thủy tinh… May mà không ai làm sao”.
Theo chị Liên, đến 11g hôm đó, khi gia đình chị leo tường để ra về thì cánh cổng vào khu vực nghĩa trang vẫn đóng im ỉm. Một phụ nữ xách một túi nặng hương hoa đến viếng bố nhưng không vào được bức xúc nói: “Cha ông chúng tôi là liệt sĩ chúng tôi đến viếng là đương nhiên. Lẽ ra ngày Tết cổ truyền lãnh đạo xã còn phải cử người trực, thắp hương cho các liệt sĩ mới phải, lẽ đâu lại khóa cửa thế này”.

Khóa cổng, không cho người dân viếng liệt sĩ để trông giữ ô tô. Ảnh: M.Đạo
Minh Đạo
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tai-xa-dong-ket-huyen-khoai-chau-hung-yen-68928.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.