Phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm): Bao giờ bộ mặt đô thị mới “sáng - xanh - sạch - đẹp”?

(PL&XH) - Có một thực tế đang diễn ra tại nhiều phố phường ở Hà Nội, đó là vỉa hè bị các hộ kinh doanh chiếm hết trong khi đó thì các cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt trong việc xử lý khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm là một điển hình.

Thật khó để người dân cũng như khách du lịch tìm được lối đi bộ trên các vỉa hè tại hầu hết các tuyến phố thuộc phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kể ra thì cũng có nhiều khó khăn cho các ban ngành chức năng phường Hàng Bạc để có thể làm tốt công tác trật tự đô thị. Bởi, phần lớn các tuyến phố thuộc phường này đều có vỉa hè hẹp, trong khi đó hai bên các tuyến phố nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh. Và, có vẻ như các hộ kinh doanh tại đây đang tận chiếm vỉa hè để tăng thêm diện tích kinh doanh?.

Nói như thế không có nghĩa là vỉa hè các tuyến phố như Đinh Liệt, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Gia Ngư, Hàng Bạc…đang ngày ngày bị “bức tử” là do lòng tham của các hộ kinh doanh tại đây. Phải chăng, một nguyên nhân quan trọng khiến bộ mặt đô thị phường Hàng Bạc luôn nhếch nhác và xấu xí là do công tác quản lý chưa tốt của phường này?.

Dưới đây là những hình ảnh vi phạm trật tự đô thị tại phường Hàng Bạc mà PV ghi lại được vào chiều 7-6:

Khó có thể chấp nhận được những gì đang diễn ra hàng ngày tại phố Gia Ngư.

Đây là hình ảnh trước mặt trụ sở CAP Hàng Bạc.

Phố Đinh Liệt vô cùng nhếch nhác và lộn xộn.

Phố Hàng Bè - Văn minh đô thị là đây sao?.

Vỉa hè phố Hàng Bạc là “con gà đẻ trứng vàng” của các hộ kinh doanh.

Chấp nhận đi dưới lòng đường là cách duy nhất của người dân khi lưu thông qua phố Cầu Gỗ.

Thế Vinh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.