![]() |
| Đình Bắc gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân |
Kết quả trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc để lại nỗi buồn cho các cầu thủ và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nhiều cầu thủ bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy nỗi niềm day dứt vì chưa thể mang lại chiến thắng và niềm vui cho người hâm mộ.
Trên trang facebook cá nhân, Đình Bắc chia sẻ: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi mọi người ạ!". Kèm với lời xin lỗi là hình ảnh Đình Bắc cúi rạp người xuống sân cỏ. Bài đăng của Đình Bắc nhận về gần 190.000 lượt thích, hơn 23.000 bình luận và 3.700 lượt chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, ghi nhận sự cố gắng của Đình Bắc và U23 Việt Nam. Họ gửi lời động viên và chúc các cầu thủ gạt hết nỗi buồn để tiếp tục thi đấu tốt ở trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc.
"Bắc ơi, mọi người có thể buồn vì kết quả, nhưng vẫn tin tưởng các em! Các em còn trẻ, đá đến phút cuối vẫn vì màu cờ sắc áo, cũng đã là 1 trong 4 đội mạnh nhất giải rồi! Không cần xin lỗi, vì mọi người hiểu bóng đá có thắng có thua mà. Các em cứ tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo như thế này trong tương lai nhé! Luôn tin tưởng vào các em, thực sự rất sáng, rất đáng kỳ vọng!", một khán giả bình luận.
Khán giả Phùng Quang Trung cũng để lại lời động viên Đình Bắc: "Các em đã rất cố gắng rồi!. Bóng đá sẽ phải có thắng có thua. Quan trọng là các em đã hết mình vì dân tộc, tình huống đau chân vẫn cố gắng tạt bóng và nỗ lực chạy của em là sự kiên trì, bền bỉ, không khuất phục. Hãy cố gắng trận cuối cùng nhé em!".
Các cầu thủ nổi tiếng như Văn Hậu, Tiến Linh đã động viên đàn em. "Làm tốt lắm em trai! Mọi người tự hào về em và toàn đội. Vững vàng và mạnh mẽ bước tiếp nhé các em!", Tiến Linh cổ vũ Đình Bắc.
![]() |
| Văn Thuận đăng ảnh U23 Việt Nam cúi người xin người người hâm mộ sau trận bán kết |
Bên cạnh Đình Bắc, trên trang facebook cá nhân, nhiều cầu thủ như Lý Đức, Minh Phúc, Quốc Việt, Nhật Minh, Văn Thuận cũng chung niềm cảm xúc. Cầu thủ Phạm Lý Đức cũng chia sẻ: "Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ tụi em". Cầu thủ Phạm Minh Phúc bộc bạch: "Thật khó để diễn tả. Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!".
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ: “Tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình vì chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc”.
Sau khi trận bán kết 2 kết thúc, trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng cũng như khán giả đã đăng những dòng chia sẻ động viên, cổ vũ các cầu thủ.
Ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ sự cảm thông và nhắn gửi U23 Việt Nam và người hâm mộ: "Một hành trình quá vất vả, các em đã mang lại cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ! Còn 1 trận cuối tranh hạng 3 nữa, xin mọi người hãy khích lệ các cầu thủ. Các em ấy bây giờ đang là những người vừa mệt và vừa buồn nhất nên mong mọi người không gay gắt quá các em ấy đọc được lại buồn hơn. Việt Nam vô địch trong lòng Hoà".
Nhà báo Lại Văn Sâm cho biết: "Các cháu U23 Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng đừng buồn vì họ đã thực sự khỏe hơn, hay hơn chúng ta trong trận đấu đêm nay nhé! Chúng tôi luôn tự hào và yêu thương các cháu".
![]() |
| Hòa Minzy đăng bài động viên các cầu thủ |
![]() |
| Nhà báo Lại Văn Sâm liên tục đăng bài động viên và thể hiện niềm tự hào về U23 Việt Nam trên trang facebook cá nhân |
Trong khi đó, MC Thành Trung đăng tải hình ảnh mặc áo cờ đỏ sao vàng với tư thế mở rộng vòng tay đầy tự hào, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển, nhìn nhận trận thua theo góc độ phát triển dài hạn.
"Thắng thua là chuyện thường trong thể thao. Các em, các cháu có thua trận này cũng dễ trưởng thành hơn. Lứa cầu thủ này cần sự động viên để lớn thật sự cho những chặng đường sắp tới! Mục tiêu thật sự là World Cup 2030", Thành Trung bày tỏ.
Về nguyên nhân thất bại, HLV Kim Sang Sik cho rằng những biến cố về lực lượng cùng sự thiếu tập trung trong các tình huống cố định đã khiến U23 Việt Nam vỡ kế hoạch chiến thuật. Theo ông, chấn thương của trung vệ Hiểu Minh trong hiệp một buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh nhân sự sớm hơn dự kiến, làm ảnh hưởng đáng kể tới cấu trúc phòng ngự cũng như sự chủ động trong lối chơi.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận U23 Trung Quốc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở khâu tổ chức và khả năng tận dụng cơ hội. Việc đối thủ có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, cùng cách tiếp cận trận đấu quyết liệt hơn, khiến U23 Việt Nam không kịp thích nghi.
22h ngày 23/1 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Hàn Quốc để tranh giải 3 của giải đấu U23 châu Á. Đây sẽ tiếp tục là một trận đấu khó khăn, nhiều thử thách với Việt Nam khi Hàn Quốc vẫn được xem là một trong những đội mạnh nhất châu Á.
Hy vọng rằng, các cầu thủ của chúng ta sẽ nhanh chóng sốc lại tinh thần, tự tin, quyết tâm để mang về chiến thắng cho người hâm mộ nước nhà, đồng thời trở thành 1 trong ba đội mạnh nhất châu Á thời điểm hiện tại.
| HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ, nhận trách nhiệm sau thất bại của U23 Việt Nam | |
| Hiểu Minh dính chấn thương nặng trong ngày U23 Việt Nam thất bại |
An Nhiên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghe-si-nguoi-ham-mo-gui-loi-dong-vien-u23-viet-nam-sau-ban-ket-voi-trung-quoc-442343.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.