Nghe hương Xuân len lỏi trong mỗi nếp nhà

Mấy hôm nay, tiết trời Hà Nội mang theo cái rét ngọt, trời có nắng nhưng vẫn đượm sương lúc sáng sớm và tối muộn. Không khí những ngày tháng giáp Tết trở nên rộn ràng hơn, có lẽ rõ nét nhất là trong những khu chợ của Hà Nội, nhất là chợ hoa. Hoa đào, hoa cúc, hoa mận, tuyết mai, thược dược, violet, hoa lan bắt đầu theo chân tiểu thương xuống phố khoe sắc. Những người chơi hoa đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để tìm thấy một phần không khí Xuân đang len lỏi vào từng ngóc ngách của TP.
Đối với người Hà Nội, thú chơi hoa Tết được bắt đầu từ rất sớm. Ảnh Cẩm Tú
Đối với người Hà Nội, thú chơi hoa Tết được bắt đầu từ rất sớm. Ảnh Cẩm Tú

Dạo một vòng qua các tuyến phố Âu Cơ, Võ Chí Công hay khu vực quanh chợ hoa Quảng Bá..., ta có thể bắt gặp những bãi tập kết hoa với đủ chủng loại, sắc màu. Những cành hoa lê bung nở trắng muốt dịu nhẹ, hoa mận phơn phớt hồng, hoa đào hồng thắm cho tới những cành tuyết mai tinh khôi, thanh khiết… tạo nên bức tranh Xuân rộn ràng, trong trẻo giữa tiết trời Đông Hà Nội, khiến không khí ấm áp và tràn đầy sức sống.

Ngoại thành có chợ hoa Tây Tựu, Mê Linh hay vườn hoa Hà Đông cũng là điểm hoa Tết tin cậy. Khắp các con ngõ lớn, nhỏ còn nhiều những chợ hoa cóc, hoa Tết tràn cả vào không gian sân các khu tập thể, các xóm trọ, thậm chí tưng bừng, nhộn nhịp trên các hội nhóm ở chung cư khiến không khí Xuân đã len lỏi khắp mọi nơi.

Bên cạnh “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” thì hoa từ lâu đã luôn là một trong những thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về. Không chỉ trang trí cho góc nhà thêm xinh đẹp, ấm cúng, mỗi một loài hoa còn mang một ý nghĩa khác nhau, tượng trưng cho những lời chúc, kỳ vọng, những mong mỏi trong một năm mới tròn đầy. Và đối với người Hà Nội, thú chơi hoa Tết được bắt đầu từ rất sớm.

Góc chợ nào đó, hay trên những gánh hoa rong ruổi khắp phố phường, những cánh đào hồng, đào phai thấp thoáng, e ấp nhưng lại có sức hút đặc biệt, đang mang theo hương Xuân lan tỏa khắp nơi. Người mua tỉ mỉ chọn những cành đào có nhiều nụ, nhiều lộc non để hoa có thể nở dần và chơi được lâu hơn. Hoa thì bạt ngàn nhưng chọn được cành đào ưng ý, lại phải hợp túi tiền và sở thích sẽ cần mất thời gian, tình yêu hoa và còn phụ thuộc vào cái duyên nữa.

Từ việc chọn được một cành đào ưng ý lúc những nụ hoa đương còn e ấp, hạnh phúc chờ đợi từng ngày hoa chúm chím rồi nở rộ rực rỡ chính là cách để người Hà Nội tận hưởng mùa Xuân một cách chậm rãi, trọn vẹn và tinh tế nhất.

Dạo một vòng chợ, ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh, khẽ rung rinh trên vai các bà, các chị về với mỗi nếp nhà là những hình ảnh vô cùng đặc trưng, không phô trương nhưng cứ thế tự nhiên đi vào lòng người bằng sự gần gũi và thân thuộc.

Quen thuộc nhất là hoa đào - loài hoa tượng trưng cho sự thanh tao. Người Hà Nội yêu hoa đào bởi sự trang nhã và kiêu sa, cũng là biểu tượng cho sự đổi mới, sự sinh sôi, phát triển mạnh mẽ, nó có thể mang đến nguồn sinh khí mới, giúp mọi người trong nhà luôn khỏe mạnh, bình an. Vì vậy, không đợi tới khi pháo hoa đêm giao thừa vang vọng, hương vị Tết từ bây giờ đã bắt đầu len lỏi vào từng nếp nhà thông qua cách chơi hoa, thưởng hoa của người Hà Nội.

Ngoài hoa đào, hoa mận, nhiều nhà thì lại thích cắm xen kẽ những loài hoa đơn giản hơn như hoa hồng, lay ơn, thược dược, violet, đồng tiền, hoa cánh bướm..., những sắc màu rộn ràng, tươi mới là tượng trưng cho phúc khí, nguồn năng lượng tích cực của một năm mới đang tới rất gần. Ngắm nhìn hương sắc mùa Xuân khiến mọi lo toan, vất vả như lùi xa, nhường chỗ cho niềm hy vọng và sự bình yên.

Màn ứng xử song ngữ xuất sắc, Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Mai Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.