![]() |
| Bác sĩ Lê Thành Đô cẩn thận kiểm tra kỹ thuật các khớp nối tay giả. Ảnh Mộc Miên |
Từ nỗi đau người lính đến hành trình thiện nguyện
Mỗi ngày tại khu tập thể cũ trong ngõ phố Gốc Đề (Hà Nội) bắt đầu bằng tiếng mài kim loại khe khẽ vang lên từ căn nhà nhỏ cuối ngõ. Cánh cửa tầng 1 luôn mở. Bên trong, những khuôn thạch cao xếp gọn vào góc tường, mùi nhựa, mùi kim loại hòa lẫn trong không khí. Ở chiếc bàn gỗ đã sờn màu thời gian, bác sĩ Lê Thành Đô cúi người kiểm tra lại từng khớp nối của một chiếc chân giả. Ông làm chậm rãi, cẩn trọng, như thể đang chạm vào một phần cơ thể sống.
Bác sĩ Lê Thành Đô - một thương binh trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật hạng 2/4. Trên cơ thể mang nhiều di chứng chiến tranh, nhưng ông không chọn cuộc sống an phận dựa vào trợ cấp. Thay vào đó, ông quyết định theo học Trường Đại học Y khoa Hà Nội, với mong muốn có thể chữa bệnh và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Sáu năm miệt mài đèn sách, vượt qua nỗi đau thể xác, ông tốt nghiệp cử nhân y khoa và nhận công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Tại đây, ông gắn bó suốt 10 năm, trực tiếp chăm sóc những thương binh nặng, phần lớn bị liệt cột sống, mất khả năng lao động và sinh hoạt độc lập.
Năm 2004, sau gần 40 năm học tập và làm nghề, bác sĩ Lê Thành Đô quyết định mở xưởng chỉnh hình ngay tại nhà. Tính đến nay, Trung tâm đã khám, tư vấn và hỗ trợ gần 1.500 trường hợp lắp chân tay giả, phục hồi khả năng đi lại. Riêng năm 2025, có 267 bộ chân tay giả được trao hoàn toàn miễn phí cho người khuyết tật nghèo.
Lắp đôi chân giả - trao trái tim thật
Cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Hoàng (xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khiến người viết càng thêm cảm phục trước tấm lòng và tinh thần tận hiến của bác sĩ Lê Thành Đô. Năm 2018, chỉ tình cờ biết đến Trung tâm qua mạng xã hội, anh Hoàng chủ động liên hệ và được bác sĩ mời ra Hà Nội thăm khám.
Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, bác sĩ Lê Thành Đô trực tiếp chế tạo và hỗ trợ lắp đôi chân giả cùng đôi tay giả, giúp anh Hoàng có thể tự đi lại, sinh hoạt. Từ quãng thời gian phải bò, trườn trong căn nhà chật hẹp, việc được đứng vững trên đôi chân mới đã thắp lại niềm tin sống cho anh, tiếp thêm nghị lực để trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ và cậu con trai nhỏ. “Không chỉ giúp tôi có thể đi lại, bác còn cho tôi niềm tin để tiếp tục sống” - anh Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.
Ở tuổi ngoài 80 tuổi, dù không còn trực tiếp làm mọi công đoạn, nhưng vẫn là người kiểm tra cuối cùng. Ông xem từng khớp nối, từng độ cao, từng điểm tỳ. Với ông, một chiếc chân giả, đôi tay giả không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà là trách nhiệm với cuộc đời của người sử dụng. Những năm gần đây, sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), giúp xưởng duy trì hoạt động đều đặn hơn.
Bên cạnh công tác chuyên môn, ông còn tích cực tham gia công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; hỗ trợ trẻ bại não, bại liệt tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Quảng Oai, TP Hà Nội); vận động xóa nhà dột nát cho người già neo đơn. Đặc biệt, bác sĩ Lê Thành Đô hỗ trợ 40 thương, bệnh binh tại tỉnh Ninh Bình, đây cũng là tâm nguyện tri ân đồng đội.
Bằng tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ, bác sĩ Lê Thành Đô đã nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm chương, Bằng khen của UBND quận Hoàng Mai (cũ).
| Năm 2050: bác sĩ của bạn có thể là AI Giữa áp lực thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất hạn chế và dân số già hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở ... |
| Bác sĩ nội trú cần được nhận lương và miễn học phí Các chuyên gia cho rằng bác sĩ nội trú vừa học vừa làm, trực tiếp khám chữa bệnh như bác sĩ làm việc tại bệnh ... |
Mộc Miên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bac-si-tan-hien-cho-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-cong-dong-439859.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.