![]() |
| Văn Miếu Quốc Tử Giám, là một trong những điểm đến không thể thiếu trong những bộ ảnh kỷ yếu. Ảnh RD |
Chụp ảnh kỷ yếu, không đơn thuần là ghi lại những bức hình, mà đó còn là cách lưu lại một phần ký ức của tuổi trẻ, của những tháng ngày hồn nhiên bên bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Mỗi bức ảnh kỷ yếu không chỉ ghi lại khoảnh khắc tươi trẻ nhất, mà còn là minh chứng cho một giai đoạn đã qua, khi những nụ cười rạng rỡ và những cái nắm tay tình bạn là tất cả. Dù là trong lớp học, hành lang quen thuộc hay xa hơn là tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Thủ đô, mỗi nơi đều là một phần không thể thiếu trong hành trình thanh xuân của biết bao thế hệ học trò.
Và đâu đó trong lòng Hà Nội, nơi những bước chân học trò vẫn in dấu, Văn Miếu Quốc Tử Giám - biểu tượng của lòng hiếu học, là một trong những điểm đến không thể thiếu trong những bộ ảnh kỷ yếu. Nơi đây, với không gian rộng lớn và kiến trúc cổ kính, mang trong mình vẻ đẹp trường tồn của lịch sử và văn hóa dân tộc. Chính giữa lòng Thủ đô, nơi ấy như một chứng nhân cho bao thế hệ học sinh, với những ước mơ và hoài bão, là nơi lưu giữ dấu ấn thanh xuân trong trẻo của bao bạn trẻ.
Trong mỗi bộ ảnh kỷ yếu, áo dài trắng luôn là lựa chọn không thể thiếu, như một biểu tượng của sự trong sáng, dịu dàng của các nữ sinh. Các bạn nam, trong trang phục quần âu, áo sơ mi trắng khoác lên mình chiếc áo cử nhân, như dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh, sinh viên trong hành trình tìm kiếm ước mơ của mình.
Tuổi học trò, thật sự là những ngày tháng đẹp đẽ và trong sáng nhất trong đời. Sau bao tháng ngày miệt mài học tập, những giờ phút chụp ảnh kỷ yếu chính là cơ hội hiếm hoi để học trò được thư giãn, buông bỏ những lo âu, gánh nặng của học hành. Đó cũng là lúc những hiểu lầm, những xích mích trong lớp học được tháo bỏ, để tình bạn trở nên khăng khít hơn. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là thời gian để các bạn trẻ gần gũi hơn với thầy cô, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm chân thành và cả những tâm sự.
Nếu trước đây, chụp ảnh kỷ yếu vốn là truyền thống của học sinh lớp 12 hay sinh viên đại học, thì giờ đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong mọi cấp học, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đến trung học phổ thông và đại học. Thậm chí, nhiều người đã ra trường cũng chọn cho mình những bộ ảnh kỷ yếu, để lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Bởi những bức ảnh kỷ yếu ấy, là hành trang theo mỗi người trong suốt chặng đường sau này. Đó là những ký ức tươi đẹp, là "của để dành" cho những năm tháng về sau. Và mỗi khi lớp học tụ họp, những tiếng cười vui vẻ lại vang lên, khi ấy là lúc chúng ta cùng nhớ về những năm tháng đã qua, nhớ về những khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ không thể nào quay lại. Bởi dù thời gian trôi đi, nhưng ký ức của tuổi trẻ, của tình bạn, tình thầy trò vẫn luôn là điều thiêng liêng, mãi mãi không phai mờ.
Và một mùa kỷ yếu nữa lại đến, giữa dòng đời ngược xuôi ở Thủ đô, đôi khi bắt gặp từng nhóm học sinh đang lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi học trò. Nhìn những nụ cười vui vẻ, hồn nhiên bên bạn bè, chắc hẳn không ít người có cảm giác ký ức trong trẻo của ngày hôm qua lại ùa về, mang theo những kỷ niệm của một thời học trò đã qua. Những ngày tháng ấy, khi chúng ta chưa trưởng thành, chưa phải lo toan cuộc sống, chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Bất giác tôi và hẳn không ít người chợt mong ước có thể quay lại thời thanh xuân ấy một lần nữa, để sống lại những ước mơ chưa thực hiện, để nói lên những điều chưa dám thổ lộ…
| Giản dị bên cốc trà đá vỉa hè | |
| Âm thanh phố phường | |
| Những nếp chợ giữ hồn phố cổ |
Thùy Linh
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/loi-hen-uoc-thanh-xuan-439477.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.