Trong nhiều năm nay, bà đã là một Kim Cương biết buông bỏ hết mọi thứ để giữ tâm hồn thật an nhiên trước những sóng gió trong cuộc đời.
Gọi cho NSND Kim Cương, giọng bà vẫn trẻ trung, dịu dàng và ngọt ngào như những vai diễn bất hủ của bà trên sân khấu. Có điều, giọng nói ấy có phần tươi vui, hân hoan hơn khi hiện tại, cuốn hồi ký về cuộc đời bà với bao nỗi niềm tâm sự của người nghệ sĩ được đến với độc giả. Có lẽ, những ngày tháng này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của kỳ nữ tài hoa được nhiều khán giả hết lòng yêu mến.
NSND Kim Cương tâm sự, bà đã từng viết hồi ký từ năm 1973 để đăng dài kỳ trên báo nhưng vì một số lý do, đặc biệt là khoảng thời gian sau khi em trai bà mất thì bà dừng lại hẳn. Cách đây 10 năm, bà đã trở lại công việc này nhưng vì một số trăn trở, cuốn hồi ký chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của Cty sách Phương Nam, mong ước của bà đã trở thành hiện thực. Bà bảo, ê kíp thực hiện cuốn sách đã động viên bà hãy mở lòng với những khán giả đã dành tình cảm yêu thương bà trong mấy chục năm qua, bởi trước đó bà rất ngại việc đưa những chuyện liên quan đến tình cảm vào hồi ký.

NSND Kim Cương là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn một thời.
NSND Kim Cương tâm sự mình nợ cuộc đời rất nhiều, trong đó có tình cảm yêu thương của khán giả nên việc ra mắt hồi ký sẽ giúp bà tri ân với những người đã luôn tin, yêu và cổ vũ bà bước đi trên con đường nghệ thuật. Với bà, khán giả chính là những người bạn tri âm, tri kỷ nên bà muốn chia sẻ để những ai chưa hiểu sẽ hiểu hơn về những hạnh phúc và khổ đau mà bà đã trải qua.
Hồi ký “Sống cho người, sống cho mình” của NSND Kim Cương được chia làm 4 phần với 25 câu chuyện được tác giả kể lại một cách khúc triết, mạch lạc từ thủa bà lên sân khấu khi mới 18 ngày tuổi. Đó là lần đoàn kịch Đại Phước Cương (nghệ sĩ Phước Cương là ba của NSND Kim Cương) được chọn vào Huế biểu diễn tại nhà hát Duyệt Thị Đường (một nhà hát chỉ dành cho vua chúa trong cung đình có từ đời vua Minh Mạng, là nhà hát xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay). Đêm hát đó, Kim Cương vào vai con của Thị Mầu trong vở tuồng Quan Âm Thị Kính, diễn cho Đức Tiên Cung Dương Thị Thục, mẹ của vua Khải Định xem. Vì không tìm được người thay thế nên mẹ bà vẫn phải lên sân khấu và Kim Cương cũng lần đầu được xuất hiện trong một vở tuồng dành cho vua chúa.
Trong cuốn hồi ký, NSND Kim Cương không hề né tránh những góc khuất của bản thân và gia đình, từ việc ba bà chỉ vì những quan niệm, hủ tục lạc hậu của xã hội phong kiến mà bị chính bà nội của bà, một đào hát nổi tiếng của sân khấu tuồng thời bấy giờ ép hút thuốc phiện. Rồi chuyện tình cảm “tình chị duyên em” giữa ba bà và chị dâu (tức bác dâu của Kim Cương, bà vẫn gọi là má Năm), thời gian khó khăn khi đi du học bên Tây, bị dụ dỗ nhảy thoát y,... cũng được bà chia sẻ. Và điểm nhấn trong bất cứ cuốn hồi ký của nghệ sĩ nào cũng có, đó chính là chuyện tình yêu, cũng được NSND Kim Cương bộc bạch hết tâm can. Có điều bà không nêu tên bất cứ ai, cho dù là tên viết tắt. Bà cũng không kể nhiều mà chỉ kể về những mối tình sâu đậm đã đi qua cuộc đời. Bà muốn khán giả hiểu về con người mình, những suy nghĩ, quan điểm, hạnh phúc, rung động nơi con tim và cũng không ít lần đau khổ, chênh vênh, tưởng chừng như đang ở tận cùng địa ngục,.... thay vì kể tên những người tình thủa nào. Những tác động ấy đã phần nào hình thành tính cách, con người của NSND Kim Cương ở ngoài đời và trên cả sân khấu, màn ảnh.
Mối tình đầu của NSND Kim Cương là một ký giả, đã làm quen với nghệ sĩ Kim Cương bằng một câu hỏi về tình yêu: “Xin cô cho biết, quan điểm của cô như thế nào về tình yêu”? khiến bà không khỏi bỡ ngỡ và bối rối. “Anh ca ngợi sự bất tử của tình yêu một cách say mê. Còn tôi thì ngồi nghe như “nuốt trọn” từng lời của anh với tất cả xúc động của một thiếu nữ 20 tuổi đời chưa biết yêu là gì!”, NSND Kim Cương kể lại. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Hai người yêu nhau từ lúc nào không hay chỉ biết rằng giây phút bàn tay nhỏ nhắn của mình được đặt trong tay bạn trai, Kim Cương nhận ra đó là giây phút hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu.
Không lâu sau đó, chuyện tình cảm của Kim Cương và anh chàng ký giả kia được lan truyền trên các báo. Nhưng tình yêu của bà lại gặp phải sự phản đối gay gắt của chính mẹ bà, NSND Bảy Nam. Càng cấm đoán, Kim Cương và bạn trai càng yêu nhau thắm thiết. Hai người chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhau là đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Có lần, hai người còn “bày mưu” để trốn ra ngoài gặp nhau. Khi NSND Bảy Nam phát hiện ra sự thật liền đến tận tòa soạn nơi bạn trai Kim Cương làm việc, đến cả nhà của anh này để gây chuyện, thậm chí còn đánh anh trước mặt rất nhiều người. Sau đó, anh ký giả này đề nghị Kim Cương trốn khỏi TP này để kết hôn với anh nhưng Kim Cương không đồng ý bởi những trách nhiệm với gia đình, với khán giả. Không tìm được tiếng nói chung, hai người chia tay sau đó. Một tháng sau thì anh ký giả lấy vợ. Kim Cương rơi vào tâm trạng buồn khổ, giống như cái xác không hồn.
Một trong những mối tình sâu đậm khác của NSND Kim Cương chính là chuyện “tình yêu đơn phương” của thi sĩ Bùi Giáng với bà kéo dài hơn 40 năm. Bà gọi đó là tình yêu kỳ dị, bởi hai người vừa cách xa nhau về tuổi tác, thi sĩ Bùi Giáng lại hay xưng hô với Kim Cương là tôi – cô và vì mặc dù không được Kim Cương đáp lại nhưng thi sĩ Bùi Giáng vẫn yêu bà tha thiết. Sau này, khi ông bị bệnh mà người ta vẫn thường gọi là “điên” thì ông vẫn nhớ như in địa chỉ và số điện thoại nhà Kim Cương. Trong hồi ký, NSND Kim Cương có nói tình yêu kỳ dị của Bùi Giáng là duy nhất của nhân loại thì cái hạnh phúc của bà là có được từ tình yêu của ông cũng là một thứ châu báu có một không hai.
Trong hồi ký, ngoài những câu chuyện về sự nghiệp, tình yêu và gia đình, NSND Kim Cương còn muốn nhắn nhủ nhiều thông điệp đến các bạn trẻ có mong ước làm nghệ thuật. Con đường dấn thân vào nghệ thuật hoàn toàn không được trải bằng hoa hồng mà là những chông gai, phải thật bản lĩnh mới có thể trụ vững với nghề. Nhưng đó là một sự nghiệp vinh quang khi mang cái đẹp đến với mọi người.
Không chỉ biết đến là người nghệ sĩ tài hoa, NSND Kim Cương còn là nghệ sĩ có nhiều hoạt động thiện nguyện. Bà cho biết số tiền bán sách sẽ dành để mổ mắt cho 100 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể tại TP HCM và bà đang lên kế hoạch vận động thêm bạn bè nhận thêm nhiều ca mổ mắt, đồng thời xúc tiến kế hoạch lắp đặt máy xử lý nước sạch cho bà con ngư dân ở các tỉnh miền Trung. Tấm lòng nhân hậu ấy sẽ mãi sáng lấp lánh, lung linh giống như cái tên ý nghĩa của bà – NSND Kim Cương.
Hồng Giang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nsnd-kim-cuong-vagrave-nhung-moi-tigravenh-sacircu-dam-43603.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.