Diễn viên Đàm Hằng

(PL&XH) - Trở lại màn ảnh Việt sau gần 4 năm vắng bóng, Đàm Hằng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi thể hiện xuất sắc 2 vai diễn trái ngược trong bộ phim “Gia phả của đất” của đạo diễn Quốc Trọng. Vốn là diễn viên đóng đinh trong những vai diễn hiền lành, cam chịu thì lần đầu tiên thử sức với một vai diễn đanh đá, mưu mô của cô cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng chứ không hẳn là việc “trông mặt mà bắt hình dong” thường thấy.

“Lột xác” với hai vai diễn trái chiều

Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, vẻ đẹp đằm thắm của Đàm Hằng thu hút ánh nhìn người đối diện. Khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tỏa nắng phần nào cho thấy cuộc sống hạnh phúc của cô. Đàm Hằng cho biết, cô may mắn khi có chồng là người am hiểu và chia sẻ những vai diễn với vợ, hạnh phúc với cô con gái xinh xắn, đáng yêu và được “chạy” theo đam mê diễn xuất.

Kể về vai diễn trong bộ phim “Gia phả của đất” phát sóng gần đây, Đàm Hằng dành nhiều thời gian và công sức trong nghiệp diễn xuất. Lúc đầu nhận lời mời tham gia bộ phim của đạo diễn Quốc Trọng, Đàm Hằng khá lo lắng. Bởi trong bộ phim “Gia phả của đất” – bộ phim nói về cuộc sống nông thôn, cô sẽ đảm nhận hai vai diễn trái ngược: Vi – cô thôn nữ hiền lành, chất phác và Nga – một cô gái buôn bán trên tỉnh. Nga chua ngoa, đanh đá, thủ đoạn khi luôn tìm cách lợi dụng Cơ (NSƯT Hoàng Hải) để có được cuộc sống đầy đủ về vật chất. Trong khi đó, khuôn mặt của cô hiền quá nên mỗi lần đóng vai ác rất khó. Băn khoăn là thế, nhưng khi đạo diễn Quốc Trọng bảo, đóng vai hiền lành mãi chán lắm, diễn viên phải làm được nhiều dạng vai khác nhau. Niềm tin đạo diễn Quốc Trọng dành cho Đàm Hằng là lý do cô tự tin hơn để nhận vai diễn này.

Bộ phim phát sóng, Đàm Hằng đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả và đồng nghiệp. Cô chia sẻ: “Hai vai diễn của tôi được khán giả đón nhận tích cực, đa số là khán giả thế hệ 7X từng sống trong những năm tháng bao cấp đó. Họ cảm thấy thích khi xem phim này và đặc biệt ấn tượng với 2 nhân vật Vi và Nga trong phim”.
Hỏi Đàm Hằng, với hình ảnh dịu dàng, hiền lành vậy khi hóa thân thành vai diễn đanh đá, gai góc, Đàm Hằng có phải gồng mình nhiều không? Cô cho biết, khi đóng những vai diễn chưa phải là thế mạnh thì cô phải làm việc với năng lượng gấp đôi bình thường.

Bộ phim “Gia phả của đất” được nhắc đến là bộ phim 4K với đề tài “khô”, làm phim “khó”, diễn viên “khổ” và khi phát hành sẽ “kén” khán giả. Bởi vậy, diễn viên trẻ Đàm Hằng không tránh khỏi những cảnh quay “bầm giập” cả trong phim lẫn ngoài đời. Cảnh quay ấn tượng với cô đó chính là một mình đi ra giữa ruộng lúa, nước ngập tới bụng. Đàm Hằng kể lẫn trong chất giọng còn hơi run: “Tôi vốn sợ rắn và đỉa nên thấy mực nước sâu mà cứ dò dẫm bước đi. Đạo diễn Quốc Trọng nóng ruột quá mới nhảy xuống để dắt tôi ra, không may vì hành động đó chiếc điện thoại của đạo diễn bị rơi xuống nước và hỏng. Đó là những cảnh quay khó tránh khỏi sự kết hợp ưng ý. Khi lên phim thì diễn xuất của cảnh quay đó rất ổn”.

Một phân cảnh khác là cảnh quay hình ảnh cô gái tắm bên dòng sông dưới ánh trăng kỳ ảo. Bối cảnh là những rặng phi lao cao vút, miền lúa thẳng tắp, ánh trăng soi rọi mặt sông lấp lánh. Cảnh đẹp và lãng mạn như thế, nhưng kỳ thực dòng sông được chọn quay thì ban ngày người nông dân nơi đây thả vịt. Vậy nên, sau thời gian dầm nước khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, Hằng gặp khổ sở vì bị dị ứng, mẩn ngứa.

Có lẽ vất vả nhất với Hằng là cảnh vai diễn Nga sẵn sàng đạp bay chồng do NSƯT Hoàng Hải đảm nhiệm xuống giường khi không thỏa mãn được chuyện chăn gối. Vì chưa bao giờ đóng cảnh đó, nên phải đến lần thứ 2 Đàm Hằng mới diễn thành công. Sau đó, cô được cả đoàn phim vỗ tay khen ngợi vì diễn đạt quá.

Mặc dù đảm nhận 2 vai diễn trong cùng bộ phim, song do được quay vào 2 thời điểm khác nhau nên vai diễn không bị ảnh hưởng. Giai đoạn đầu, vai Vi quay ở bối cảnh làng quê, sau đó, vai Nga được quay tại TP. Nhưng ở đoạn cuối của phim, khi hai nhân vật gặp nhau thì lúc này không khó về diễn xuất mà chính là khó về tạo hình nhân vật. Đàm Hằng chia sẻ, với nhân vật Nga, cô phải “lột xác” toàn diện từ gương mặt trang điểm đậm, mái tóc nhuộm đỏ, sơn móng tay, trang phục gợi cảm, đeo trang sức… Dù lần đầu thử sức với vai diễn phản diện, song chính thái độ làm nghề nghiêm túc khi đọc kỹ kịch bản và nghiền ngẫm tiểu thuyết mà Đàm Hằng đã diễn khá tròn vai.

Vốn xuất thân từ vùng quê Hưng Yên nên tham gia bộ phim về đề tài nông thôn, bên cạnh đam mê làm nghề thì đây cũng là món quà đặc biệt cô dành tặng cho người mẹ yêu thương của mình. Một niềm vui nho nhỏ đó sau khi bộ phim phát sóng, Đàm Hằng đã nhận được đề cử hạng mục “Diễn viên ấn tượng năm 2016” – giải thưởng ấn tượng VTV hướng tới sự tôn vinh những đóng góp của cá nhân đối với ngành điện ảnh. Mặc dù được đánh giá cao, nhưng mong muốn của Đàm Hằng lại trái ngược, cô quan điểm người diễn viên cần được khán giả đón nhận ra sao chứ không quan trọng là được vinh danh. Với cô, được đam mê làm nghề và được khán giả đón nhận đó chính là “giải thưởng vàng”.

Diễn viên Đàm Hằng cuốn hút với vẻ đẹp dịu dàng. Ảnh tư liệu

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Xuất phát điểm của Đàm Hằng là diễn viên múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng Đàm Hằng mê diễn xuất. Cô đã thử sức với nhiều dạng vai trên sân khấu chính kịch và bi kịch. Nếu như trong phim truyền hình “Gia phả của đất”, lần đầu tiên cô đảm nhiệm cả hai vai diễn thì ít ai biết rằng, trên sân khấu, Đàm Hằng cũng từng đóng 2 vai trong tiểu phẩm “Giấc mơ hạnh phúc”. Tiểu phẩm này từng “xuất ngoại” tham gia Lễ hội kịch Hàn Quốc năm 2013. Đàm Hằng vừa đóng vai là vợ, vừa đóng là chồng để lại ấn tượng cho khán giả.

Dù là gương mặt sáng trên truyền hình, có nhiều sức bật trong các vai diễn, nhưng với Hằng thì có vẻ ngược lại. Chính vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh nên trước đó, Hằng đã từ chối vai diễn trong bộ phim “Một lần đi bụi” của đạo diễn Quốc Trọng. Bộ phim đã đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan phim toàn quốc (2006). Thời gian đó, có tin đồn vì từ chối vai diễn này, đạo diễn Quốc Trọng “cạch mặt” cô nữ sinh Đồng Khánh ngày nào. Thế nhưng, hiểu nhầm giữa hai bên đã được hóa giải khi vị đạo diễn nổi tiếng khó tính biết câu chuyện phía sau đó. Đàm Hằng từ chối vai diễn vì muốn chu toàn cho đám cưới của mình.

Kể lại vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, Đàm Hằng cho biết đó là một cảnh quay phụ, cô đóng vai quần chúng khi đi cùng một cô bạn gái vào quán karaoke gặp người bạn. Khi đó cầm trên tay với số tiền cát-sê 300 nghìn đồng/ngày, cô không ngờ mình sẽ có duyên với diễn xuất. Ít lâu sau, Đàm Hằng có lời mời tham gia phim Tết “Sum họp đầu xuân” đóng với NSƯT Quang Thắng. Từ bộ phim chỉ có 1 tập, cô được giới làm phim biết tới cùng những lời mời tham gia phim. Thế là cô bé ngày nào từng ngồi bên bờ ruộng mơ ước được làm diễn viên đã trở thành hiện thực.

Ngoài diễn phim, công việc kinh doanh của Đàm Hằng là quản lý xuất nhập khẩu. Hiện tại, Hằng đã là mẹ của cô con gái 6 tuổi. Gặp Hằng ngoài đời, có thể mọi người sẽ sốc vì cô không trau chuốt về hình ảnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Với Hằng, niềm vui hàng ngày là được ở bên cạnh chăm sóc các con, cùng chồng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Trong thời gian chăm sóc con cái, cô không áp đặt mà muốn con phát triển tự nhiên, theo đúng sở thích. Biết con có năng khiếu mỹ thuật, Đàm Hằng cho con đi học vẽ. Và để dạy con bản lĩnh tự tin, trong những lần tham gia quảng cáo sản phẩm mẹ và bé, cô cho con quyền quyết định tham gia diễn xuất hay không. Chính sự phát triển tự nhiên của bé Nguyễn Vũ Hoài Anh mà con được mọi người gọi là “hoa hậu thân thiện”. So với nhiều “bà mẹ bỉm sữa” khác, Đàm Hằng không bao bọc con kỹ quá, kết hợp học kiến thức và đặc biệt luôn mở rộng việc dạy cho con kỹ năng sống biết yêu thương và quan tâm đến mọi người. Bởi, trong cuộc sống có nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc – đó là tình yêu thương. Tình yêu thương chính là một nét đẹp của nhân cách con người, hướng con người tới điều chân – thiện – mỹ.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.