Tình quân dân mùa bão lũ

Những ngày cuối tháng 9, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tràn qua đã mang theo từng đợt mưa xối xả, nước sông dâng cao ảnh hưởng đến nhiều khu vực Hà Nội.
Chung tay cùng người dân gia cố đê xung yếu sau hoàn lưu bão số 10. Ảnh P.T
Chung tay cùng người dân gia cố đê xung yếu sau hoàn lưu bão số 10. Ảnh P.T

Từng nhớ, cơn mưa lớn ngày 30/9 đã nhấn chìm nhiều vùng bãi bồi của xã đảo Minh Châu, Hà Nội. Giữa đêm tối mênh mông nước lũ, khi nhiều hộ dân còn đang tất bật di chuyển tài sản, vẫn có những ánh đèn pin rọi sáng trong đêm, những bước chân không ngại bùn lầy. Đó là hình ảnh cán bộ, dân quân, đoàn viên thanh niên… đang sát cánh cùng người dân vượt qua mưa lũ.

21h đêm 30/9/2025, mực nước sông dâng nhanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn và lực lượng công an, quân sự có mặt tại khu vực ngập sâu để di dời đàn gà hàng nghìn con của một hộ dân. Trong ánh đèn chập chờn, từng đôi tay nâng lồng gà, từng chiếc xuồng nhỏ bì bõm giữa dòng nước, tất cả đồng lòng bảo vệ tài sản, giữ bình yên cho dân.

Ông Nguyễn Chí Dí, chủ hộ ở khu 5 thôn Chu Châu xúc động trước nghĩa tình của những cán bộ cơ sở đã lên trụ sở xã để cảm ơn. “Nhờ các anh, 7 người nhà tôi và gần 5.000 con gà đều an toàn, nếu không thì trắng ví thật rồi!” - ông nói, giọng run run vì xúc động.

Không chỉ cứu đàn gà, cả xã Minh Châu như bước vào một công trường giữa nước lũ. Lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự xã đã xắn quần, lội ruộng cùng bà con thu hoạch từng luống rau, gom từng bao nông sản khỏi vùng ngập. Song song với đó, hai tổ công an và quân sự chia nhau trực 24/24 tại ngầm tràn, bến đò ngang để bảo đảm an toàn cho người dân qua lại.

Với tinh thần “Quân với dân là một”, trước con bão số 10 đổ bộ, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Cụm phòng thủ số 2 tăng cường phương tiện thủy, hỗ trợ xã đảo Minh Châu vận chuyển người, hàng hóa và cứu trợ khẩn cấp. Mỗi chiếc xuồng máy, nối dài nghĩa tình, biểu tượng đẹp của văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong thời hiện đại.

Cùng thời điểm đó, tại phường Xuân Phương, Hà Nội lực lượng dân quân và công an, quân đội cũng túc trực suốt ngày đêm gia cố đê xung yếu, di chuyển người bệnh, giúp dân di dời tài sản. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung một tấm lòng - vì Nhân dân, vì an toàn của cộng đồng.

Tại khu vực nội đô, đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Chiều muộn ngày 30/9, phố Liễu Giai, Hà Nội nước ngập lưng gối, cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân tự vệ lại lập hàng rào hướng dẫn giao thông, cõng từng em nhỏ qua đoạn ngập sâu, đưa các em về điểm an toàn. Đó còn là những chuyến xe nghĩa tình đưa học sinh về tận nhà khiến nhiều phụ huynh xúc động, ấm lòng giữa mùa mưa lũ...

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo), những hình ảnh ấy như trở thành ngọn lửa tiếp sức, nhắc nhở mỗi người dân về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, về một Hà Nội nghĩa tình, nhân ái.

Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.