![]() |
| Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú. Ảnh: Đạt Lê |
Tại khu vực đường Hùng Vương – Trần Phú (phường Ba Đình), lực lượng Công an đã chủ động triển khai một khu vực ưu tiên với hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi. Những dãy ghế được sắp đặt trang nghiêm, thuận tiện, tạo điều kiện để các bác theo dõi trọn vẹn buổi tổng duyệt và diễu binh mừng Quốc khánh. Đây không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo về an ninh, trật tự mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống tri ân, về sự gắn kết giữa các thế hệ trong một ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Tri ân không chỉ đến từ lực lượng chức năng. Trong nhiều ngôi nhà nhỏ nơi phố phường Hà Nội, tình người cũng đang được thắp sáng.
Đó là câu chuyện của anh Trần Kiên (Hà Nội) và cộng sự khi sử dụng ngôi nhà 5 tầng làm nơi ở miễn phí cho các cụ cựu chiến binh, người lớn tuổi, người khó khăn hoặc người đồng bào dân tộc thiểu số về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành.
Từ ngày 27/8, anh Trần Kiên đã thông tin, ngôi nhà 5 tầng anh sử dụng làm nơi ở miễn phí cho các cựu chiến binh nằm tại số 8, ngõ 167 phố Hào Nam. Vị trí này ngay sát ga Cát Linh, cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 1km, có thể di chuyển ra phố Giảng Võ, phố Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Ngọc Khánh… rất thuận tiện.
Ngay sau khi đăng tải lên trang cá nhân, rất nhiều người đã liên hệ đặt chỗ ở. "Ở đây có giường, chăn ga gối đệm sạch sẽ. Mỗi phòng có nhà vệ sinh, tầng 1 có bếp để các bác, các cô, các chú có thể nấu cơm ăn cho đảm bảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị một bữa cơm thân mật để mọi người hàn huyên, ôn lại chuyện chiến trường…", anh Trần Kiên chia sẻ.
Không chỉ lo chỗ ăn nghỉ, anh còn tất bật đi tìm thuê địa điểm ngồi trên trục phố diễn ra diễu binh, diễu hành để hỗ trợ miễn phí các cựu chiến binh có thể theo dõi buổi lễ mà không bị mỏi mệt, chen lấn.
Với anh Trần Kiên, đó không chỉ là nơi ở tạm, mà là cách gửi lời tri ân sâu nặng đến những người đã cống hiến cho Tổ quốc, như tri ân chính người cha sinh ra mình vậy...
![]() |
| Các bác cựu chiến binh rạng sáng ngày 30/8, trước giờ Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: FBNV |
Cũng với tấm lòng tri ân, anh Hoàng Lý Hùng, chủ chuỗi homestay tại Hà Nội, đã dành quỹ phòng để làm nơi lưu trú miễn phí cho các cựu chiến binh và gia đình đi cùng. Ngay tại cơ sở số 2 Quán Sứ, những ngày này, anh Hùng đã bắt đầu đón các bác về ở.
Không dừng lại ở đó, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa trong nhiều gia đình Hà Nội. Chị Quản Thị Lan (phố Thụy Khuê, Tây Hồ) quyết định mở cửa ngôi nhà 7 tầng của mình để cho người lạ ở nhờ miễn phí. Ý tưởng này đến sau khi chị cùng gia đình chứng kiến cảnh nhiều người già, trẻ nhỏ vất vả chen chúc trong buổi hợp luyện diễu binh.
Những việc làm giản dị nhưng đầy ấm áp ấy đã tạo nên một sắc thái rất riêng cho Hà Nội trong dịp kỷ niệm Quốc khánh: không chỉ trang nghiêm trong lễ diễu binh, diễu hành, mà còn chan chứa nghĩa tình, tri ân, để quá khứ và hiện tại nối liền trong một mạch nguồn lịch sử – hôm nay.
Chị Phan Trang (Hà Nội) cho biết, chị rất vui khi biết đến nhà trọ miễn phí cho các cựu chiến binh. Chị đã thông báo cho bố chị, là 1 cựu chiến binh, ông mừng lắm. Ông đã chuẩn bị quân tư trang và huân huy chương, sẵn sàng về Thủ đô ở trọ và xem diễu binh, diễu hành...
![]() |
| Vợ chồng cựu chiến binh Lê Văn Sảnh sáng 30/8. Ảnh: NVCC |
Có mặt tại khu vực dành riêng cho cựu chiến binh trên đường Hùng Vương sáng 30/8, ông Lê Văn Sảnh (SN 1953, quê Hà Tĩnh) – cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Đại đội 14, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 – không giấu nổi niềm vui khi được tận mắt chứng kiến trọn vẹn buổi tổng duyệt.
Ông Lê Văn Sảnh cho biết, ngày 27/8, ông cùng vợ từ miền Nam ra Hà Nội để dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi thấy đất nước mình, từ Nam ra Bắc, ngày càng phát triển. Thủ đô Hà Nội đẹp rực rỡ, đặc biệt trong những ngày tháng Tám lịch sử này, khắp phố phường cờ hoa tung bay, người dân ai nấy đều hân hoan, phấn khởi chào đón ngày lễ lớn. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm, sắp xếp chu đáo của các cấp, các ngành dành cho đồng bào từ mọi miền về với Thủ đô. Sáng nay, khi cùng vợ tham dự lễ tổng duyệt, chúng tôi được đón tiếp ân cần, bố trí chỗ ngồi thuận lợi để theo dõi trọn vẹn các khối diễu binh, diễu hành. Ở bất cứ đâu, cựu chiến binh chúng tôi cũng cảm nhận rõ tình cảm yêu thương, trân trọng từ lực lượng chức năng và người dân. Đặc biệt, tôi rất vui khi thế hệ trẻ thể hiện sự kính trọng, nhiều cháu còn ngỏ lời đưa đón miễn phí. Tôi thật sự xúc động, thấy tình đoàn kết, tinh thần yêu nước và tình yêu dân tộc của nhân dân ta thật sự thiêng liêng và tuyệt vời”, ông Lê Văn Sảnh bày tỏ.
| Từ “soái ca” màn ảnh đến Tiểu đội trưởng Tạ gây sốt trong “Mưa đỏ” | |
| CATP Hà Nội góp phần bảo đảm thành công cho sự kiện A80 |
Minh Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tri-an-tu-trai-tim-nguoi-ha-noi-trong-ngay-quoc-khanh-429309.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.