![]() |
| Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) chia sẻ về những năm tháng tham gia cách mạng. Ảnh: Mộc Miên |
Con đường đến với cách mạng
Tròn 18 tuổi được kết nạp Đảng, trong suốt 48 năm phục vụ quân đội từ hai cuộc kháng chiến trường chinh của dân tộc, ở tuổi 96, Trung Tướng Nguyễn Văn Ninh vẫn giữ phẩm chất người lính “cụ Hồ” trong thời bình.
Dù tuổi đã cao, nhưng trí nhớ của ông vẫn mẫn tiệp, giọng nói hào sảng. Những ngày Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Đại lễ A80) các thế hệ lão thành cách mạng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Sinh ra trong bối cảnh đất nước còn dưới ách thực dân phong kiến. Khi ông Nguyễn Văn Ninh được 1 tuổi, người cha yêu nước của ông - một cán bộ trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã hy sinh khi tham gia phong trào cách mạng. Theo lời kể của mẹ ông, lớn lên, với tinh thần sục sôi ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, ông đã tiếp bước người cha đến với cách mạng.
Bước sang năm 1945 (Ất Dậu), nạn đói khủng khiếp xảy ra khiến hơn 2 triệu người chết. Ông nhớ lại: “Mỗi sáng trên đường đi học, những người đi ăn mày, chết lả dần, từng đoàn xe bò chở người chết vì đói, rét về nghĩa địa. Tôi suy nghĩ nhiều, chẳng thiết học hành nữa. Tại hiệu sách “Sinh Minh” tôi thấy quyển sách “Trai nước Nam phải làm gì?” kêu gọi thanh niên rèn luyện chờ ngày giúp nước của tác giả Hoàng Đạo Thúy. Tôi mua về đọc say sưa, tôi cũng có ao ước, phải làm việc gì đó có ích cho đời”.
Trong năm đó, cả dân tộc bừng lên khí thế khởi nghĩa, chàng thanh niên Nguyễn Văn Ninh chính thức tham gia cách mạng, bắt đầu từ những lớp học “Truyền bá chữ Quốc ngữ” tại quê nhà. Tháng 11/1948, chàng thanh niên Nguyễn Văn Ninh trưởng thành trong phong trào học sinh, sinh viên và được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), bắt đầu chặng đường 48 năm phục vụ trong quân đội.
Chiến công oanh liệt mừng sinh nhật Bác
Là người con của quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh), ông trưởng thành trong phong trào học sinh, sinh viên, sớm giác ngộ cách mạng. Sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, ngày 20/7/1950, ông Nguyễn Văn Ninh nhập ngũ tại Thái Nguyên.
Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã tham gia phục vụ 5 chiến dịch lớn đánh Pháp ở biên giới và khu vực trung du phía Bắc. Từ năm 1961-1964, ông được Bộ Quốc phòng cử đi học tập tại Học viện Phòng không Quốc gia của Liên Xô (cũ). Sau gần 4 năm học ở Liên Xô, từ năm 1965, ông được giao nhiệm vụ là Tiểu đoàn trưởng Bộ đội tên lửa phòng không, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bảo vệ khu vực cầu Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) và sau ông được điều động sang lực lượng tên lửa phòng không bảo vệ khu vực Hà Nội.
Trong thời gian này, ông đã trực tiếp chỉ đạo bộ đội tên lửa thuộc tiểu đoàn do ông làm Tiểu đoàn trưởng chiến đấu oanh liệt giành thắng lợi khi bắn rơi 28 máy bay Mỹ. Đặc biệt, đúng dịp sinh nhật Bác ngày 19/5/1967, tại trận địa Yên Nghĩa (Hà Tây cũ), ông Nguyễn Văn Ninh đã chỉ huy đơn vị bắn rơi chiếc máy bay cường kích A4 của Mỹ lập chiến công xuất sắc. Ngay sau đó, ông vinh dự được trao huy hiệu Bác Hồ, đồng thời, được nhận bắt tay trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông kể, giây phút ấy là động lực vô cùng to lớn như tiếp thêm niềm tin sắt đá để ông cùng đồng đội tiếp tục lập nên những chiến công vang dội, đặc biệt là trong trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.
Sau trận đánh lịch sử 12 ngày đêm, ông được điều về Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu. Từ năm 1979, ông là Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu với nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về công tác bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Ông được bà con yêu mến gọi là “Tướng Trường Sa” - bởi ông là người tham gia đặt những viên đá đầu tiên lấp biển làm nhà giàn DK1. Trước thềm Đại lễ A80, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh xúc động: "Tôi sinh ra và lớn lên dưới chế độ thực dân, phong kiến. Cha tôi hy sinh, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi con. Rồi Cách mạng tháng Tám nổ ra. Ngày 2/9, đất nước độc lập. Tôi thấy cuộc sống dần đổi thay từ chính mảnh ruộng quê mình. Giờ nhìn lại 80 năm, tôi thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc. Tôi đã đi qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Những đồng đội của tôi nhiều người đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Tôi biết ơn họ và biết ơn Nhân dân. Nhờ Nhân dân nuôi giấu, che chở, chúng tôi mới có ngày hôm nay”.
“Ngày Quốc khánh 2/9, không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn là lúc để thế hệ trẻ thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập, và của sự hy sinh. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng tôi vẫn hàng ngày đọc sách, báo, tìm hiểu về Bác Hồ để tự soi lại mình và nhắc nhở thế hệ mai sau luôn biết ơn và tiếp bước thế hệ đi trước” - Trung tướng Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh.
| Sau gần 50 năm phục vụ trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý, trong đó, có Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương chiến thắng hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Ông được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Năm 1998, ông nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác địa phương, tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Liễu Giai (cũ). Năm 2019, ông được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP. |
| Lan tỏa niềm vui Tết Độc Lập: mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng | |
| 80 năm vang mãi lời Tuyên ngôn Độc lập | |
| Cập nhật: Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 |
Mộc Miên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trung-tuong-nguyen-van-ninh-chiec-huy-hieu-bac-ho-la-phan-thuong-quy-gia-nhat-429249.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.