![]() |
| Nhân dân Thủ đô hào hứng đón xem Tổng hợp luyện cho Diễu Binh, Diễu hành trên đường phố Hà Nội ngày 24/8. Ảnh: Phạm Hùng |
Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hò a xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vẫn mãi in dấu trong lịch sử non sông. Giọng Người ấm áp, âm vang, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Từ khoảnh khắc ấy, dân tộc ta ngẩng cao đầu bước ra ánh sáng, tự quyết định vận mệnh của mình.
Hà Nội hôm nay rực rỡ trong mùa Thu đặc biệt – mùa Thu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trên từng con phố, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc hòa cùng sắc xanh cây lá, tạo nên bức tranh tràn đầy sức sống. Những đoàn xe mang quốc kỳ tung bay trong gió, những dòng người nô nức về trung tâm TP xem diễu binh, diễu hành. Ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào. Dường như không gian, thời gian đều lắng lại để nhường chỗ cho nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc.
Những người bạn của tôi từ các châu lục và mọi miền Tổ quốc cùng tụ hội về Hà Nội trong mùa Thu này. Dẫu cách xa về địa lý, nhưng chúng tôi có chung tình yêu với Hà Nội, mảnh đất thiêng liêng, trái tim của Tổ quốc, nơi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mùa Thu năm 1945.
Năm nay, chúng tôi hẹn gặp nhau vào đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Buổi gặp mặt có những giây phút thăng hoa, có những phút lắng đọng cảm xúc... nhưng trên tất cả là sự hân hoan đón chào ngày Đại lễ của dân tộc.
Trong dòng người trên phố ngày cuối tuần, tôi gặp ánh mắt các bạn trẻ lấp lánh niềm vui với lá cờ nhỏ xinh cầm tay, trang phục mang màu cờ sắc áo Tổ quốc. Tôi bắt gặp các bà, các chị trung niên diện áo dài rực rỡ xuống phố. Tôi cũng bắt gặp mái tóc bạc phơ của những cụ già, các bác cựu chiến binh lặng ngắm phố phường... Có lẽ, ký ức về ngày độc lập đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong lòng họ. Giữa các thế hệ, có một sợi dây vô hình nối kết: đó là tình yêu Tổ quốc, là khát vọng Việt Nam trường tồn.
Tám mươi năm là một chặng đường đầy gian lao thử thách. Đất nước đi qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, qua những năm tháng bao cấp gian khó, để hôm nay vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Từ một quốc gia non trẻ, Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong mắt bạn bè quốc tế, là một đất nước năng động, đầy khát vọng vươn ra biển lớn.
Quốc khánh không chỉ là ngày Tết Độc lập, mà còn là ngày nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với quê hương. Trách nhiệm ấy đôi khi chỉ giản dị là giữ cho phố phường xanh - sạch - đẹp, là sống tử tế, nhân văn với người bên cạnh. Và... cao hơn nữa, trách nhiệm ấy là dám dấn thân, sáng tạo, cống hiến tâm - trí - lực để xây dựng đất nước hùng cường.
Chúng ta đi qua bao mùa Thu, nhưng mùa Thu năm nay sẽ mãi xanh trong ký ức, mãi đẹp trong trái tim những người con đất Việt. Trong nắng thu, tôi ngước nhìn sắc đỏ lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Lá cờ ấy đã thấm máu bao thế hệ, từng thắp sáng hy vọng trong những ngày gian khổ và giờ đây tiếp tục dẫn lối cho chúng ta trên con đường hội nhập, kiến tạo tương lai.
Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày lễ, mà là thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tôi tin rằng, dù năm tháng trôi, dù ở nơi đâu, lời Tuyên ngôn Độc lập mãi vang vọng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam khiến muôn trái tim trào dâng xúc động tự hào và vững tâm trên hành trình đưa đất nước vươn mình tiến vào Kỷ nguyên mới.
| Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” | |
| Tôn vinh hành trình văn hóa ngàn năm của Thủ đô Hà Nội |
Vy Anh
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/80-nam-vang-mai-loi-tuyen-ngon-doc-lap-429101.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.