Tùng Anh hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Yêu ca hát từ bé và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ những năm học THCS nhưng phải đến THPT, khi tuổi dậy thì phát triển, Tùng Anh mới phát hiện ra mình có giọng hát đặc biệt ngoài giọng hát nam tính và cảm xúc vốn có. Đó là giọng nữ cao. Khi hát những nốt cao, nhiều người thường nhầm lẫn anh là cô gái nào đó thay vì một chàng trai. Từ lúc phát hiện mình sở hữu giọng hát “trời cho”, Tùng Anh tập trung luyện tập và có thể hát nhiều bài hát liền một lúc bằng giọng nữ với nhiều sắc thái biểu cảm như nhẹ nhàng, bay bổng hay lên cao chót vót. Tuy nhiên, việc sở hữu giọng hát nữ tính này lại khiến cho Tùng Anh gặp nhiều bối rối trong cuộc sống, nhất là khi bị nhiều người nghi ngờ về giới tính. Những lúc đó anh chỉ biết cười cho qua. Hơn nữa, anh luôn biến những lời chê bai, dị nghị thành động lực để phấn đấu cả trong cuộc sống và học tập. Tùng Anh tin một ngày nào đó, tài năng của anh sẽ được mọi người công nhận và yêu mến.
Đến với The Voice 2017, Tùng Anh thể hiện ca khúc Mong anh về bằng giọng nữ hoàn toàn. Không những vậy, anh còn tung những nốt cao chót vót khiến khán giả và các HLV phấn khích. Khi quay ghế lại, 4 HLV phải “đứng hình” khi nhận ra giọng ca nữ trước đó là của một chàng trai có ngoại hình khá thư sinh. Vì quá phấn khích, Thu Minh còn lên sân khấu song ca cùng Tùng Anh những câu phiêu cuối bài. Chưa dừng lại ở đó, để chứng tỏ khả năng hát hai giọng của mình, Tùng Anh còn thể hiện một đoạn trong bài hát Cơn mưa tình yêu bằng cả giọng nam lẫn nữ khiến khán giả và các HLV một lần nữa “nổi da gà”. Cuối cùng, anh chọn về đội Thu Minh – thần tượng của mình. Sau những giây phút dự thi kịch tính trên sân khấu, Tùng Anh chia sẻ, trước đó anh chưa bao giờ nghĩ tới việc được cả 4 vị HLV lựa chọn. Với Tùng Anh, đó là một niềm vinh dự và tự hào, là động lực lớn để anh cố gắng, quyết tâm thể hiện mình tại sân chơi âm nhạc này.
Trước ý kiến cho rằng lựa chọn về với đội Thu Minh chưa thật sự “khôn ngoan” vì đây là đội có nhiều đối thủ nặng ký, liệu Tùng Anh sẽ đi đến đâu, nhưng anh luôn cảm thấy rất tự tin về quyết định của mình. Cũng giống như việc sở hữu giọng hát khá “quái” nhưng Tùng Anh không dựa vào đó mà đi hát sớm, bỏ bê việc học. Anh muốn được đến trường học bài bản về thanh nhạc để tích lũy cho mình vốn kiến thức cũng như kỹ năng về thanh nhạc thật chắc chắn trước khi bước ra ngoài. Với nam thí sinh, việc đến trường chính là một sự tôn trọng đam mê của bản thân và là điều mà anh muốn làm trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Mặc dù cũng có đôi lúc chông chênh khi nghĩ rằng giọng hát của mình sẽ khó tiếp cận với khán giả nhưng Tùng Anh lấy lại tinh thần bằng suy nghĩ tích cực hơn, rằng mỗi người có một số phận riêng, nếu ông trời đã cho anh giọng hát quý này, tức là anh phải biết nâng niu, trân trọng và làm nó tỏa sáng hơn.
Về chặng đường trước mắt, Tùng Anh cho biết sẽ tận dụng thế mạnh của bản thân, đồng thời sẽ hát cả giọng nam trong phần trình diễn để không gây nhàm chán cho khán giả. Nam thí sinh không quên hứa rằng vòng trong sẽ là một Tùng Anh mới mẻ và nhiều màu sắc hơn vòng Giấu mặt. Các ca khúc anh lựa chọn tương đối “khó nhằn” nhưng đổi lại, rất hợp với cá tính và giọng hát “phi giới tính” của mình. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới, Tùng Anh sẽ ra mắt một số sản phẩm âm nhạc mới để đến gần hơn với khán giả. “Em sẽ cố gắng cả trong học tập và rèn luyện giọng hát để chinh phục khán giả và trở thành một người nghệ sĩ thực thụ”, Tùng Anh tâm sự. Với tinh thần cầu thị, quyết tâm trong học tập cũng như ca hát, cùng sự ủng hộ từ gia đình, hy vọng rằng, trong tương lai, Tùng Anh sẽ trở thành một nghệ sĩ tài ba, chân chính và có những cống hiến hết mình cho âm nhạc.
Hồng Giang / PL&XH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chang-trai-hat-giong-nu-tai-the-voice-41620.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.