"Choáng" với số hung khí trong cốp xe ô tô của thanh niên ở Bắc Giang tại chốt 141

Chiều 6/9, tổ công tác Y5/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng 15h30, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô BKS 98A 229.XX lưu thông hướng Bắc Ninh về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.
Số hung khí trong cốp xe của G bị Cảnh sát 141 phát hiện. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ngoài lái xe có 3 người đàn ông. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế mở cốp xe kiểm tra theo quy định. Quả đúng như nghi vấn, khi mở cốp ra, cảnh sát phát hiện bên trong có nhiều hung khí gồm: 2 con dao to bản, sắc lẹm và 1 chiếc gậy 3 khúc bằng kim loại.

Khi tổ công tác hỏi về nguồn gốc số hung khí trên và mục đích mang theo là gì thì lái xe là Chu Đình G, SN 1993, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang lúng túng và trả lời quanh co. Ban đầu đối tượng nói “Em không biết trên xe có dao và gậy…”, nhưng sau đó đối tượng lại khai số hung khí được người chú trên rừng cho nên G mang đi để phòng thân…

Theo cán bộ tổ công tác, số hung khí trên xe của G rất nguy hiểm nếu dùng sai mục đích, các đối tượng sử dụng vào việc đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn hoặc để cướp giật tài sản thì hậu quả sẽ khó lường. Do đó, tổ công tác đã đưa người, phương tiện cùng tang vật về trụ sở Công an thị trấn Yên Viên tiếp tục xác minh, làm rõ.

Giấu “đá” trong túi đeo chéo, thanh niên phân bua tại chốt 141: “…đó là của bạn em”
Biểu hiện "thân thiện" đáng ngờ của 4 nam thanh niên khi gặp tổ công tác 141

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.