Những hình ảnh đẹp trước giờ khai giảng năm học mới

Năm học mới 2023 - 2024 cận kề với hàng triệu học sinh, cán bộ, giáo viên khắp cả nước, trước lễ khai giảng, ở Nghệ An cũng như ở nhiều địa phương, trường, lớp đã bài trí, tập duyệt hết sức công phu, tỉ mỉ. Những hình ảnh thầy, trò tất bật chuẩn bị cho một năm học mới hết sức ấn tượng, xúc động...
Những hình ảnh đẹp trước giờ khai giảng năm học mới

Để có được những "góc thân yêu", chào đón các em mầm non, bậc phụ huynh dự lễ khai giảng năm học mới, tập thể cán bộ giáo viên trường mần non Hưng Dũng 1 (TP Vinh) đã rất chăm chút, tỉ mẩn trang trí, bài trí với sự tận tâm, cật lực, mong mỏi các em học sinh mầm non của trường có một lễ khai giảng trọn vẹn, vui tươi, ấm áp... (Ảnh Hoàng Phạm)

Cô giáo Võ Thị Minh Nghĩa tâm sự rằng
Cô giáo Võ Thị Minh Nghĩa, giáo viên trường mầm non Hưng Dũng 1, bộc bạch: "Tất cả là dành cho “các bạn” đấy. Tình yêu cùng với sự nhớ mong và hứng khởi của tớ khi gặp lại các bạn là “động lực” để “tớ” tạo nên một không gian “Chill” như này đấy. Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt, những nụ cười và những cái ôm “các bạn” dành cho tớ thì “sáng tạo” quên thời gian luôn...". (Ảnh Hoàng Phạm)
Gắn bó với nghề gần 20 năm qua, dẫu biết bao khó nhọc nhưng cô Nghĩa hay đồng nghiệp vẫn luôn yêu thương, sát cánh với bao thế hệ trẻ mầm non, mỗi dịp năm học mới, mỗi dịp khai giảng là những cảm xúc khó tả, là một năm học gắn bó và biết bao kỷ niệm...
Gắn bó với nghề gần 20 năm qua, dẫu biết bao khó nhọc nhưng cô Nghĩa hay đồng nghiệp vẫn luôn yêu thương, sát cánh với bao thế hệ trẻ mầm non, mỗi dịp năm học mới, mỗi dịp khai giảng là những cảm xúc khó tả, là một năm học gắn bó và biết bao kỷ niệm...(Ảnh Hoàng Phạm)
Những hình ảnh đẹp trước giờ khai giảng năm học mới
"Không gian trường luôn xanh, sạch đẹp, năm học mới, lễ khai giảng sẽ ấm cúng, trang trọng và để lại trong ký ức các con những điều đẹp đẽ, tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Hưng Dũng 2 thời gian qua đã và luôn đồng hành cùng trẻ mầm non, là những người mẹ hiền thứ 2 của các con, đến trường là những niềm vui, học tập, lớn khôn. Dẫu qua bao mệt nhọc, đội ngũ giáo viên mầm non vẫn luôn bền bỉ với nghề, yêu nghề, yêu trẻ và cùng trẻ làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống" - Cô Nguyễn Thị Bích Nga - Hiệu trưởng mầm non Hưng Dũng 2 (TP Vinh) chia sẻ trước thềm năm học mới. (Ảnh Hoàng Phạm)
Trước Lễ khai giảng, các cô giáo đã tận tụy tạo nên những không gian ấm cúm, gần gũi, khiến các bé thích thú, phụ huynh sẽ an tâm...
Trước lễ khai giảng, các cô giáo đã tạo nên những không gian ấm cúm, gần gũi, khiến các bé thích thú, phụ huynh sẽ an tâm... (Ảnh Hoàng Phạm)
Để sẵn sàng cho
Để sẵn sàng cho "ngày hội đến trường", thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tà Cạ, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã diễu hành, cổ động chào mừng lễ khai giảng vào 5/9. (Ảnh Hoàng Phạm)
Ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trường trường Tà Cạ
Ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trường trường Tà Cạ cho biết, năm học này trường có 469 học sinh, các em ở đây là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú... Để có một Lễ khai giảng năm học mới ấm cúng, trang trọng, đặc biệt là giúp các em có một buổi lễ, một năm học mới thắng lợi, vui tươi thì nhà trường, chính quyền, ngành giáo dục địa phương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng... (Ảnh Hoàng Phạm)
Học sinh Tà Cạ tập duyệt đánh trống chuẩn bị cho Lễ khai giảng sáng 5/9
Học sinh Tà Cạ tập duyệt đánh trống chuẩn bị cho lễ khai giảng sáng 5/9. (Ảnh Hoàng Phạm)
Học sinh diễu hành cổ động chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường...
Học sinh diễu hành cổ động chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường... (Ảnh Hoàng Phạm)
Thầy giáo ở trường Mường Lống 2 (huyện Kỳ Sơn)trở thành

Thầy giáo ở trường Mường Lống 2 (huyện Kỳ Sơn) trở thành "thợ cắt tóc", giúp các em tươm tất, gọn gàng để chào đón Lễ khai giảng và năm học mới. (Ảnh Hoàng Phạm)

Giáo dục miền núi như huyện Kỳ Sơn ở Nghệ An

Giáo dục miền núi như huyện Kỳ Sơn ở Nghệ An còn đó hiện hữu bao khó khăn, nhọc nhằn, hàng nghìn giáo viên nơi mảnh đất biên giới này trở thành người "đưa đò", "người mẹ, người cha", trở thành chỗ dựa lớn giúp con em người dân miền núi tìm được con chữ trọn vẹn, có tương lai tốt đẹp hơn. Với các em họ như người mẹ, người cha thứ 2 của cuộc đời với những gắn bó, dạy học, chăm sóc... (Ảnh Hoàng Phạm)

Một năm học mới bắt đầu với một Lễ khai
Một năm học mới bắt đầu với một Lễ khai giảng ấm cúng, vui tươi, ai cũng gửi lời chúc toàn thể học sinh, giáo viên, ngành giáo dục một năm thắng lợi lớn, viết tiếp truyền thống hiếu học, vượt qua mọi khó khăn vươn lên và giành được những vòng nguyệt quế tươi thắm... (Ảnh Hoàng Phạm)
Dự báo thời tiết ngày khai giảng năm học 5/9/2023: Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng Dự báo thời tiết ngày khai giảng năm học 5/9/2023: Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng
Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.