Sự biến mất bí ẩn của người bạn ở cùng phòng trọ và chiếc xe máy…

Ngày 24/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thành Đạt, SN 1999, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Sự biến mất bí ẩn của người bạn ở cùng phòng trọ và chiếc xe máy…
Nguyễn Thành Đạt cùng chiếc xe tang vật. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/8, anh T, SN 2004, quê ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đến Công an phường Yên Phụ trình báo về việc bị mất trộm xe máy. Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã báo cáo Công an quận phối hợp làm rõ.

Tiến hành điều tra, CQCA đã tập trung rà soát và phát hiện điều bất thường, trước khi mất xe máy, anh T có ở chung phòng trọ với bạn là Nguyễn Thành Đạt, SN 1999, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhưng sau khi chiếc xe “biến mất” thì Đạt cũng lặn mất tăm.

Từ nghi vấn này, CQCA nhận định khả năng Đạt có liên quan đến vụ trộm này nên đã truy tìm tung tích đối tượng, đồng thời vận động Đạt đến trụ sở trình diện. Biết không thể thoát nên Đạt đã đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp xe máy của anh T.

Hiện CQCA quận Tây Hồ đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin bạn, mất 180 triệu đồng
Vừa mất trộm xe máy, một người dân trở thành người may mắn nhất

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.