Cảm ơn bố!

Từ sâu thẳm trái tim mình, bố luôn cảm hơn Hòa vì đã thấu hiểu cho công việc của mình. Bố cũng tin, trong tương lai, con trai mình sẽ trở thành một người đàn ông bản lĩnh, một chiến sĩ bộ đội có trái tim nhiệt huyết với nghề, với đời, biết cống hiến cho quê hương, đất nước”.
Tranh minh họa
Tranh minh họa

Hòa là con trai của một chiến sĩ bộ đội đang làm việc ngoài hải đảo. Từ nhỏ, cậu quen với cuộc sống bên cạnh mẹ bởi bố thường xuyên vắng nhà. Những lần Hòa ốm hay những ngày quan trọng như sinh nhật, thi cử,… bố đều không bên cạnh cậu. Tuy nhiên, không lần nào là bố không gọi điện về động viên con trai cố gắng. Hòa không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố bởi cậu biết, bố đang làm nhiệm vụ cao cả, giữ bình yên cho đất nước.

Những lần bố về, kể cho cậu nghe về công việc của mình ngoài hải đảo, cậu càng thêm yêu và tự hào về bố. Có lần bố hỏi Hòa: “Bố xin lỗi vì bố đã không ở bên cạnh con nhiều như những người bố khác. Chắc con buồn lắm nhỉ?”. Hòa cười tươi: “Không đâu bố, con luôn tự hào về bố!”. Thế rồi, hai bố con ôm chầm lấy nhau. Mắt bố rưng rưng, thương cậu con trai còn bé nhưng rất hiểu chuyện.

Hè này, Hòa xin mẹ cho ra đảo với bố. Tại đây, cậu càng có nhiều cơ hội chứng kiến những việc ý nghĩa bố làm. Ngoài công việc chuyên môn, bố còn là thầy giáo của một lớp học miễn phí dành cho những trẻ em nghèo trên đảo. Với tài năng hội họa, bố thường xuyên trang trí chiếc bảng sinh động theo chủ đề bài học, giúp kích thích thị giác và nguồn cảm hứng học tập cho các em.

Hòa cũng chứng kiến một số học sinh bị ốm, bố đến tận nhà thăm hỏi, động viên. Bố còn kêu gọi ủng hộ quần áo, sách vở cho những học trò của mình. Bố bảo những món quà nhỏ ấy sẽ mang lại niềm vui lớn cho các em, giúp các em có thêm động lực để phấn đấu. Công việc vất vả nhưng bố luôn mỉm cười lạc quan, cố gắng lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người xung quanh.

Ngày cuối cùng trong chuyến thăm bố, Hòa tặng bố một món quà, là chiếc áo sơ mi. Hòa đã dùng tiền thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi năm học vừa rồi để mua tặng bố. Hòa xúc động nói: “Con cảm ơn bố vì ngoài công việc bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, bố còn làm nhiều điều ý nghĩa cho các em nhỏ nơi hải đảo xa xôi. Con tin chắc rằng, với tấm lòng của bố, các em nhỏ sẽ cố gắng học tập, sau này trưởng thành trở về xây dựng quê hương. Và con cũng có ước mơ trở thành một chiến sĩ bộ đội như bố. Dù sau này công tác ở đâu, con cũng sẽ nhìn tấm gương bố để học tập”.

Nghe những lời chia sẻ của Hòa, đôi mắt bố ngấn lệ. Từ sâu thẳm trái tim mình, bố luôn cảm hơn Hòa vì đã thấu hiểu cho công việc của mình. Bố cũng tin, trong tương lai, con trai mình sẽ trở thành một người đàn ông bản lĩnh, một chiến sĩ bộ đội có trái tim nhiệt huyết với nghề, với đời, biết cống hiến cho quê hương, đất nước”.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.