Cảnh tượng lạnh người sau tiếng la hét trong ngôi nhà chỉ có 2 bố con lúc nửa đêm

Sau khi bắt giữ Tuấn, công an xã tiến hành khám xét nhà ở và phát hiện ông Đào Văn G, là cha ruột của Tuấn đã tử vong, bên trong miệng chứa đầy giấy.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 17/6, Công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho hay đã bắt Đào Anh Tuấn (SN 1984, trú xã Phước Thiền) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 16/6, lực lượng công an xã nhận được tin báo của người dân có một đối tượng nghi lên cơn ngáo đá đang la hét, gây mất trật tự tại tuyến đường hẻm 208, thuộc ấp Trầu, xã Phước Thiền.

Sau khi bắt giữ đối tượng, công an xã tiến hành khám xét nhà ở và phát hiện ông Đào Văn G. (SN 1961) là cha ruột của Tuấn đã tử vong, bên trong miệng chứa đầy giấy.

Theo người dân địa phương, Tuấn là người nghiện, vừa cai nghiện ma túy về. Ông G bị tai biến nên đang phải ngồi xe lăn, không thể vận động; ngôi nhà chỉ có hai cha con nên ông G phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của Tuấn. Sau khi Tuấn bị bắt giữ, người thân đã về lo hậu sự cho ông.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ Đào Anh Tuấn để lấy lời khai và tiến hành xét nghiệm ma túy để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cảnh tượng lạnh người của đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái
Cảnh tượng thương tâm trên mái tôn tiệm sửa xe Vespa cổ lúc trời tối
Cảnh tượng thương tâm của 3 ông cháu lúc chiều tối

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.