Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời

Từng là một chợ đầu mối sầm uất Hà Nội, nhưng chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) giờ đây lại ở tình trạng xuống cấp, cơ sở hạ tầng phía trong chợ lụp xụp, nhếch nhác, tạm bợ. Cảnh vắng vẻ, ế khách lan khắp khu chợ.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987, có diện tích trên 8.000 m2 từng là một trong những khu chợ sầm uất và đông đúc bậc nhất tại Hà Nội.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Có những thời điểm, các gian hàng trong khu chợ luôn kín mít, thậm chí tiểu thương ăn theo mở cả chợ bên ngoài, có khu chợ tạm, mỗi sáng lại là nơi tập trung của một khu chợ đầu mối sầm uất...
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Từng là đầu mối buôn bán sầm uất ở phía Tây Thủ đô, hiện tại khu vực Ngã Tư Sở chỉ đông đúc nhờ vào những người buôn bán hoa quả, thực phẩm tươi vào khung giờ sáng sớm. Hiện tại, những sạp hàng đồ khô, tạp hoá bên ngoài chợ hoạt động cầm chừng.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Trước đây chợ Ngã Tư Sở từng là nơi buôn bán nhộn nhịp ở phía Tây thành phố, song hiện tại hoàn toàn trái ngược.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Cảnh vắng vẻ, đìu hiu lan khắp chợ. Bên trong chợ các thanh sắt treo đồ hoen rỉ theo thời gian, các sản phẩm cũng trở nên lạc hậu về mẫu mã, kém về chất lượng so với thị trường hiện tại.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Bên trong chợ chỉ còn một số ít các sạp hàng còn mở và hoạt động cầm chừng, gần như không có khách lẻ.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Một số khu vực trong chợ đã xuống cấp trầm trọng. Mái che nứt vỡ, máng nước cũng không còn lành lặn.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Mái che thấp, hệ thống thông gió gần như không hoạt động, những ngày nắng nóng nhiệt độ trong chợ có thể lên đến hơn 40 độ C.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Những khu vực đã đóng cửa không họat động và xuống cấp nghiêm trọng trong chợ Ngã Tư Sở.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Bên trong khu chợ chính là cảnh vắng vẻ dù ở bất kì thời gian nào trong ngày, các mái che và máng nước như có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Các tiểu thương cho biết, không chỉ do COVID-19 mà khu chợ này đã vắng vẻ từ lâu. Do cơ sở vật chất xuống cấp, ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì ướt, nhiều người đã không còn thói quen vào chợ để mua sắm.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Để cầm cự, nhiều chủ hàng vẫn hoạt động cầm chừng, bán online và bỏ mối buôn chứ không trông vào nguồn khách lẻ.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Chợ có hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng các thiết bị đã để lâu ngày hoen gỉ. Tường tróc lở, hệ thống đường điện đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa được bảo trì, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ chập cháy luôn tiềm ẩn.
Cảnh vắng vẻ tại khu chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời
Ngày 8/1/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - chợ Ngã Tư Sở nhưng đã bị thu hồi vì chậm triển khai và còn nhiều vướng mắc.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.