Người phụ nữ rời nhà qua đêm không về và cảnh tượng khiến ai cũng lạnh người

Bà Y rời nhà nói đi công chuyện nhưng đến tối không về, người nhà đi tìm nguyên đêm không thấy, đến sáng 5/5 thì nhận tin báo bà Y tử vong.
Con dao dính máu thu giữ trong vườn trái cây, gần thi thể nạn nhân.
Con dao thu giữ trong vườn trái cây, gần thi thể nạn nhân.

Ngày 6/5, Công an huyện Củ Chi, TP HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường là vườn trái cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.T.H.Y (SN 1973).

Tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân, các tổ công tác thu giữ một con dao bấm dính máu, 1 gói thuốc, 1 mũ lưỡi trai và một đôi dép nữ.

Trước đó, sáng cùng ngày, chủ vườn trái cây đi thăm vườn phát hiện thi thể bà Y dưới mương nước, trên người có vết đâm. Người nhà của bà Y (sống cách hiện trường khoảng 4km) cho hay, bà Y sống cùng 3 người con trai, hàng ngày làm nội trợ, thỉnh thoảng bà có đi làm phụ bán bánh tráng trộn kiếm thu nhập. Bà Y không hút thuốc.

Ngày 4/5, bà Y rời nhà nói đi công chuyện nhưng đến tối không về, người nhà đi tìm nguyên đêm không thấy, đến sáng 5/5 thì nhận tin báo bà Y tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cảnh tượng lạnh người trên chiếc võng mắc tạm trong nghĩa trang
Cuốc xe ôm cuối cùng của người phụ nữ đáng thương…
Vụ hỗn chiến trong đêm và cái kết "đau đớn" cho 2 người cùng phố

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.