"Nữ quái" Hải Phòng sa lưới sau 25 năm trốn nã

Trong quá trình điều tra, Tú được tại ngoại vì nuôi con nhỏ (7 tháng tuổi) và vắng mặt tại phiên tòa mặc dù đã được triệu tập nhiều lần nhưng bị cáo vẫn cố tình trốn tránh. HĐXX đã ra lệnh bắt giam nhưng lúc này thị đã bế con bỏ trốn biệt tăm.
"Nữ quái" Hải Phòng sa lưới sau 25 năm trốn nã
Ngô Thị Tú khi bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Cương, SN 1964, ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng và anh trai của Ngô Thị Tú, SN 1980, ở quận Lê Chân, cùng là bạn nghiện ma túy. Nhà Tú có bộ bàn đèn nên Cương thường đến đây để hút thuốc phiện.

Vào đầu tháng 9/1997, Cương đã 2 lần đến nhà Tú xin bố Tú là Ngô Quang Điểm, SN 1950, được mượn bàn đèn để “bắn 1 bi”. Mỗi lần hút xong Cương cho Tú 2.000 đồng. Vào tối 9/9/1997, Cương mang theo 3 viên thuốc phiện đến gặp Tú tại nhà gạ hút nhờ và được Ngô Thị Tú đồng ý. Đúng lúc Cương đang cạo sái thuốc phiện chuẩn bị lắp “bi” vào hút thì lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Khám nhà Ngô Quang Điểm, cơ quan điều tra thu giữ 1 bộ bàn đèn, một ít bột màu nâu và 3 viên nhỏ (trọng lượng 6,31 gam đều có phản ứng của thuốc phiện).

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/4/1998 do TAND TP Hải Phòng xét xử, lời khai của các bị cáo thể hiện không chỉ có Cương mà nhiều con nghiện đã đến nhà Ngô Thị Tú để hút thuốc phiện. Tòa tuyên phạt Ngô Thị Tú 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Ngô Quang Điểm 7 năm tù về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và Bùi Văn Cương 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tú được tại ngoại vì nuôi con nhỏ (7 tháng tuổi) và vắng mặt tại phiên tòa mặc dù đã được triệu tập nhiều lần nhưng bị cáo vẫn cố tình trốn tránh. HĐXX đã ra lệnh bắt giam nhưng lúc này thị đã bế con bỏ trốn biệt tăm.

Cho đến sau dịp Tết Nguyên đán 2023, nhận được nguồn tin có đối tượng đặc điểm như Ngô Thị Tú từng xuất hiện tại xã Ea Wy, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án và cắt cử 1 tổ công tác quyết truy bắt bằng được đối tượng.

"Nữ quái" Hải Phòng sa lưới sau 25 năm trốn nã
Quyết định truy nã Ngô Thị Tú.

Căn cứ theo độ tuổi, giới tính và qua làm việc với chính quyền địa phương, tổ công tác tiến hành rà soát và phát hiện ra căn cước công dân của Nguyễn Thị P, quê quán Bắc Giang, sinh ở Đăk Lăk, có “vấn đề”. Đó là người trong ảnh đang mang giấy tờ tùy thân của một người có lai lịch hoàn toàn khác đang cư trú tại xã Ea Wy; dấu vân tay trên thẻ căn cước của P. hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Tú.

Sau này, khi sa lưới pháp luật, Ngô Thị Tú đã thú nhận: Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tú bế con vào Tây Nguyên với hy vọng mảnh đất vùng cao nguyên này sẽ giúp thị có nhiều cơ hội che giấu thân phận. Vào đây, khi cuộc sống đã ổn định thị đã lấy chồng mới và người này đã cưu mang mẹ con thị, cho thị một vỏ bọc an toàn. Hai vợ chồng mở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí, làm gac-ba-ga, khung cửa sắt… tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Một ngày hai vợ chồng di chuyển rất nhiều nơi, giao hàng, gặp đối tác, tìm mối hàng mới, giao lưu.

Chính vì vậy, cả ngày 7/3/2023 rà soát, dò tìm toát mồ hôi, mãi đến hơn 5h chiều, trinh sát mới phát hiện Ngô Thị Tú đang điều khiển xe máy chạy từ phường Linh Trung về nhà. Nhận ra đúng Tú, trinh sát ra tín hiệu dừng xe mời Tú về trụ sở Công an phường làm việc. Câu đầu tiên Tú được hỏi: “Em tên thật là gì?” đã khiến thị giật thột, sửng sốt rồi lập tức cúi đầu, không chối cãi, không quanh co để che giấu thân phận. Dường như đã đến lúc thị hiểu phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật khi quá khứ đến đòi nợ.

Bắt kẻ trốn truy nã khi “tình nhân” sa lưới...
Bắt kẻ ném lựu đạn giết người rồi trốn nã suốt 30 năm

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.