Thanh niên ở Hải Phòng trả lại gần 100 triệu đồng nhặt được ở cây ATM

Nhặt được gần 100 triệu đồng tại cây ATM, thanh niên ở Hải Phòng đã giao nộp cơ quan Công an để trả lại cho người đánh rơi.
Anh Nguyễn Văn Sơn (ngoài cùng bên trái) bàn giao tiền nhặt được cho ông Phạm Văn Trí (giữa) tại Cơ quan Công an.
Anh Nguyễn Văn Sơn (ngoài cùng bên trái) bàn giao tiền nhặt được cho ông Phạm Văn Trí (giữa) tại Cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 2/3, ông Phạm Văn Trí (SN 1958, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) đến nạp tiền vào tài khoản cá nhân tại cây ATM trên đường Lê Duẩn (phường Bắc Sơn), nhưng do sơ suất, ông Trí chưa hoàn tất giao dịch thành công số tiền 99,5 triệu đồng mà đã ra về.

Sau đó, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An) là người kế tiếp có mặt tại cây ATM này và phát hiện ra số tiền trên. Anh Sơn đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Bắc Sơn trình báo.

Sau khi tiếp nhận số tiền tiếp nhận từ anh Sơn, Công an phường Bắc Sơn báo cáo nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An để xác minh làm rõ nguồn gốc cũng như tìm chủ sở hữu của số tiền trên.

Qua xác minh, Công an quận Kiến An đã hoàn tất các thủ tục và tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho ông Trí.

Ngày 22/3, Công an phường Bắc Sơn tổ chức trao trả số tiền 99,5 triệu đồng cho ông Trí.

Công an quận Kiến An cũng đề nghị Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Văn Sơn.

Cô giáo Thanh Hóa trả lại 1 cây vàng nhặt được ở quán ăn Cô giáo Thanh Hóa trả lại 1 cây vàng nhặt được ở quán ăn

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.