Tháng của tuổi trẻ cùng trở về quá khứ hào hùng, anh dũng của dân tộc

Tháng Ba - tháng thanh niên - tháng của tuổi trẻ, nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Thủ đô Hà Nội đã cùng trải nghiệm chương trình “Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” tại Khu di tích lịch sử Hỏa Lò - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Chương trình đã mang đến những cảm xúc đặc biệt, khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ về quá khứ hào hùng, anh dũng của ông cha.
“Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
“Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

“Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” có nội dung hấp dẫn với nhiều hoạt cảnh, tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt của các chiến sĩ cách mạng trong Nhà tù Hỏa Lò. Tiêu biểu như hoạt cảnh về đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn đón nhận cái chết bởi máy chém trước cổng chính Nhà tù Hỏa Lò năm 1931; Cuộc đấu tranh tuyệt thực năm 1933; Cuộc gặp gỡ cuối cùng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và mẹ; “Biến nhà tù thành trường học cách mạng”; "Vượt ngục năm 1945",… Các hoạt cảnh được dàn dựng chân thực, góp phần làm nổi bật hình tượng những người con ưu tú của dân tộc, trong khó khăn, gian khổ vẫn giữ vững khí tiết kiên trung đến tận giây phút cuối cùng.

Với hành trình 120 phút du khách sẽ được tham quan, xem các hoạt cảnh tái hiện, nhập vai vào tù chính trị để có được sự trải nghiệm, đánh thức những cảm xúc chân thực nhất về sự ngột ngạt, u tối trong các phòng giam. Chương trình đã giúp những người trẻ hiểu được những mất mát, hy sinh anh dũng của ông cha để có cuộc sống hòa bình của hôm nay, từ đó phải biết trân trọng quá khứ, tiếp bước công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp; đồng thời góp phần bồi dưỡng, vun đắp tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta; phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập rèn luyện, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi ra về, các du khách còn được thưởng thức những thức quà chỉ có riêng tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Hiện nay, ban quản lý và truyền thông của khu di tích Nhà tù Hỏa Lò đang làm tốt trong khâu quảng bá văn hóa - lịch sử Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó phát huy giá trị di sản, biến di tích thành địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch. Với nội dung thuyết minh sâu sắc, kết hợp âm thanh, ánh sáng sinh động, cùng những hoạt cảnh, trải nghiệm độc đáo, chương trình tham quan “Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân” hứa hẹn là sản phẩm hấp dẫn với những du khách muốn khám phá Hà Nội về đêm theo một cách đặc biệt nhất.

Trước đó, tại Nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra hai chương trình thành công, gồm: “Đêm thiêng liêng 1: Sáng ngời tinh thần Việt” đưa du khách quay lại quá khứ để tri ân nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ kháng chiến.

Hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc
Niềm tự hào của các thế hệ trên mảnh đất Hà Nội văn hiến, anh hùng

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.