Cuộc cãi vã lúc nửa đêm khép lại nghĩa vợ chồng bao năm “đầu gối tay ấp”

Xảy ra cãi vã với vợ lúc nửa đêm, trong lúc không làm chủ được hành vi, Nghĩa đã tước đi mạng sống của người vợ bao năm “đầu gối tay ấp” bằng nhiều nhát dao oan nghiệt.
Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 15/3, tin từ Công an xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/3, Võ Văn Nghĩa (SN 1965), trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, xảy ra cãi vã với vợ là bà N.T.L (SN 1969). Trong lúc không kiểm soát được cơn giận, Nghĩa đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa chị L. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi án mạng xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thực hiện các bước điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng gây án để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này.

Chồng sát hại vợ và con trai vì lo không có tiền chữa bệnh
Nghi án chồng phóng hỏa sát hại vợ và 3 con rồi tự tử

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.