Hai người tử vong sau tiếng la hét trong phòng trọ khóa trái

Nghe tiếng kêu cứu trong căn phòng trọ, người dân báo công an đến phá cửa thì phát hiện 2 người tử vong.
Phòng trọ, nơi xảy ra vụ án mạng.
Phòng trọ, nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 11/3, Công an quận 7 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ hai người tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn phường Tân Thuận Đông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân sống trong con hẻm 180 đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7) nghe thấy tiếng la hét phát ra từ căn phòng trọ. Lúc này, một số người dân vội chạy đến kiểm tra nhưng căn phòng trọ đang bị khoá trái. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an có mặt phá cửa, xông vào kiểm tra và phát hiện 2 người tử vong trên gác, đồ đạc trong phòng trọ bị xáo trộn, có nhiều vết máu dính ở tường và nền nhà.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là N.V.M. (SN 1977) và cô gái tên L. (SN 2006, quê An Giang). Một số người dân cho biết, căn phòng trên có 3 người sinh sống khoảng 6 năm nay gồm, ông M. (cha dượng của L..) và người phụ nữ 46 tuổi là mẹ ruột của L.. Ông M. làm thợ hồ, còn L. làm công nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, căn phòng chỉ có ông M. và L., còn mẹ của cô gái về quê được khoảng một tuần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm phóng hỏa phòng trọ khiến người yêu tử vong
Hé lộ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà tạm bốc cháy ở Hải Phòng
Người đàn ông ở Hải Phòng tử vong sau tiếng nổ lớn lúc chập tối
Người phụ nữ tử vong trong tư thế lạ tại phòng tập yoga

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.