Người cha xúc động gặp lại con trai sau hơn nửa năm đi lạc

Ngày 6/3, thông tin từ Công an xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được thư của ông Nguyễn Văn Hải, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội cảm ơn các CBCS Công an xã đã giúp đỡ con trai của ông đi lạc nhiều ngày trời về với gia đình…
Người cha xúc động gặp lại con trai sau hơn nửa năm đi lạc
Ông Hải xúc động gửi thư cảm ơn các chiến sỹ Công an khi con trai được giúp đỡ

Trước đó, vào khoảng 21h00 ngày 3/3, Công an xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đi lang thanh tại khu vực cổng trường mầm non xã Tân Hưng. Ngay sau đó, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng đến nơi xác minh, nhận định nam thanh niên có biểu hiện hoảng loạn, đói và mệt.

Trước tình huống đó, Công an xã Tân Hưng đã vận động, khuyên nhủ nam thanh niên về trụ sở Công an xã nghỉ ngơi để tìm người thân cho mình. Tại đây, sau khi được Công an xã cho ăn uống và nhẹ nhàng thăm hỏi, nam thanh niên chỉ nhớ tên là Tùng. Ngoài ra không nhớ bất kỳ thông tin nào của người thân cũng như nơi ở của mình.

Công an xã đã tiến hành xác minh tại nhiều địa điểm nhưng không có công dân trên. Tiếp tục trò chuyện với anh Tùng nhằm giúp thanh niên nhớ lại tên người thân. Trước sự khéo léo, nhẹ nhàng và tình cảm của cán bộ Công an xã Tân Hưng, anh Tùng đã nhớ được tên bố là Nguyễn Văn Hải và mẹ là Nguyễn Thị Toàn.

Từ thông tin này, Công an xã đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tìm ra được nam thanh niên trên có tên là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1990, có hộ khẩu thường trú tại số 25 ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Từ thông tin nhân khẩu, Công an xã đã tra thông tin các thành viên trong hộ gia đình và liên hệ. Đến 7h00 sáng ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Hải, SN 1962, là bố đẻ anh Tùng đã đến trụ sở Công an xã đón anh Tùng về. Theo lời ông Hải, con trai đã bỏ nhà đi từ ngày 1/6/2022, gia đình đã trình báo Công an phường và đến tất cả các bệnh viện, các Trại tâm thần, các Trung tâm bảo trợ xã hội và rất nhiều nơi khác, thậm chí có những ngày gia đình phải di chuyển bằng xe máy đi hơn 200km để tìm kiếm con và hôm nay rất may mắn gia đình đã được Công an xã Tân Hưng thông báo liên hệ để đến đón con về.

Ông Hải vô cùng vui mừng, xúc động và ông đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an xã Tân Hưng đã hết lòng chăm sóc con trai ông, đã tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

Giải cứu 2 cha con rơi xuống giếng sâu hơn 20m trong đêm tối
Cụ bà hơn 80 tuổi đi lạc giữa trời đông và tình cảm ấm áp từ các chiến sỹ công an

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.