Tết buồn
Theo trình bày của ông Lê Văn Cúc (chủ trang trại), khoảng 7g sáng ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết), ông lấy thóc cho đàn vịt ăn như mọi ngày. Sau khoảng 10 phút, ông Cúc giật mình khi thấy từng con vịt giãy giụa rồi lăn đùng ra chết. Ông hoảng hốt gọi vợ và các con ra kiểm tra thì thấy xác vịt đã nổi lên phủ kín một góc hồ. Thấy hiện tượng lạ, ông đã lùa số vịt còn lại vào chuồng tránh xa chỗ thức ăn mà ông vừa đổ ra.
Khi cầm xác vịt lên, thấy vịt mềm nhũn, mắt nhắm tịt, bằng kinh nghiệm chăn nuôi, ông Cúc nghi ngờ đàn vịt ăn phải thức ăn nhiễm phải độc tố. Ông đã thông báo sự lạ này cho chính quyền địa phương, đồng thời gọi chủ đại lý bán thóc xuống kiểm tra thực tế.
Sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo cùng các cán bộ Trạm thú y và CA xã đã có mặt tại trang trại nhà ông Cúc. Ngay tại thời điểm ấy, chủ đại lý Quang Long bán thóc cho ông Cúc phủ nhận nguyên nhân vịt chết do ăn thóc mua từ đại lý. Để chứng minh, ông Cúc đã lấy thóc cho một số con vịt còn lại ăn. Kết quả, sau ít phút vịt tiếp tục chết. Sự việc này đã được phản ánh trong biên bản làm việc đoàn công tác lập lúc 10g30 ngày 1-2-2017.
Trước đó, ngày 15-1, gia đình ông có mua gần 5 tấn thóc tại đại lý Quang Long, địa chỉ tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ để cho vịt ăn dần. Đến thời điểm hiện tại, còn khoảng hơn 1 tấn thóc đang bị cơ quan chức năng niêm phong để giám định. Ông Cúc cho cho biết, bản thân ông đã có thâm niên nuôi vịt đẻ khoảng 20 năm nay và luôn tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại được thực hiện thường xuyên nên không thể có chuyện vịt chết do dịch bệnh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, trạm phó Trạm thú y huyện cùng cán bộ thú y phụ trách xã đã về cơ sở xác minh, đồng thời mổ vịt để làm rõ nguyên nhân xem có phải vịt chết do dịch bệnh hay không. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy số vịt chết là do ngộ độc thóc, không phải dịch bệnh. Nói rõ hơn về việc này, ông Đỗ Văn Vĩnh, phụ trách thú y xã Ngọc Tảo cho biết: "Qua xác minh thực tế bao tải thóc đàn vịt ăn bị ngộ độc có màu đỏ nhưng chưa rõ trong đó có chất gì”.
Vẫn cần kết quả rõ ràng
Chiều ngày 7-2, PV đã có buổi làm việc với ông Đỗ Phú Sơn, Phó Chi cục trưởng phụ trách và ông Đoàn Hồng Phong, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thú y Hà Nội. Ông Sơn cho biết, trách nhiệm của ngành thú y là xác minh xem vịt có chết vì dịch bệnh hay không. Kết quả mổ xác định cho thấy vịt nhà ông Cúc bị xuất huyết não, gan nhũn nát, các cơ quan khác không thấy bất thường. Nguyên nhân chết là do ngộ độc thức ăn. Điều này cũng được các bên của xã Ngọc Tảo thể hiện trong biên bản làm việc. Như vậy, gia cầm của các hộ chăn nuôi lân cận không bị đe dọa bởi dịch bệnh.
Nhận định về nguyên nhân khiến đàn vịt của gia đình ông Cúc bị chết với số lượng lớn, ông Sơn cho rằng đây là trách nhiệm của UBND huyện, xã và phía CA. Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra giả thiết bao tải thóc rất có thể là thóc được dùng để gieo mạ, trước đó đã được người dân phun thuốc để tăng sức đề kháng. Sau đó, số thóc này vì lý do nào đó không dùng để gieo mạ mà lại gom vào tải rồi được đem bán. Bởi rõ ràng, lượng thóc ông Cúc mua cho vịt ăn lên tới gần 5 tấn, chỉ đến khi sử dụng bao thóc này mới xảy ra việc. Hoặc rất có thể do nấm mốc ủ lâu ngày trong thóc, nay gặp điều kiện thuận lợi của thời tiết nên phát triển. Mọi kết luận chính xác không chỉ đơn thuần dựa trên suy luận mà còn phải dựa vào kết quả giám định mẫu thóc từ phía cơ quan chức năng.
Ông Đoàn Hồng Phong cung cấp thêm thông tin, cũng trong chiều 7-2, ông Trần Thanh Mậu, trạm trưởng trạm Thú y huyện Phúc Thọ có báo cáo sự việc tới lãnh đạo Chi cục. Cụ thể, ngày 6-2, CA huyện Phúc Thọ đã làm việc với chủ đại lý bán thóc và gia đình ông Cúc. Ban đầu, phía CA nhận định giữa hai bên không có mâu thuẫn với nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường. Hai bên muốn giải quyết sự việc theo hướng tình cảm. Trước mắt, gia đình ông Cúc trong khi mua thóc vẫn còn thiếu của đại lý 26 triệu đồng. Số tiền này phía đại lý không lấy nữa và được coi là tiền bồi thường với gia đình ông Cúc. Nhưng sau đó, con của ông Cúc có lẽ tính toán thiệt hại của đàn vịt gấp nhiều lần số tiền trên nên yêu cầu tăng thêm mức bồi thường.
Phân tích sự việc, luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn luật sư TP Hà Nội nói: “Cho dù hai bên có xác định giải quyết sự việc theo hướng tự thỏa thuận thì trách nhiệm của phía CA huyện vẫn phải vào cuộc làm rõ độc tố trong thóc là gì khiến đàn vịt gần nghìn con chết đồng loạt chỉ sau vài phút ăn thóc. Có lẽ đây mới là câu hỏi mà người dân và các chủ trang trại chăn nuôi quan tâm nhất. Liệu ngoài yếu tố nấm mốc thì có yếu tố triệt hạ nhau trong chăn nuôi và kinh doanh bằng cách trộn độc vào thức ăn gia cầm hay không. Nếu loại trừ không có mâu thuẫn giữa bên bán với bên mua thì cần mở rộng sang các mối quan hệ khác với chủ trang trại. Sự việc càng đáng quan tâm ở chỗ, bao tải thóc nguy hiểm trên lại được xuất phát từ một đại lý cung cấp thức ăn cho gia cầm. Như vậy, nguồn gốc của số thóc này và quy trình bảo quản của đại lý cũng cần phải được làm rõ”.
Báo PL&XH tiếp tục theo dõi sự việc và gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.
Gia Bảo / PL&XH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vu-gan-nghin-con-vit-chet-tai-huyen-phuc-tho-ha-noi-co-quan-cong-an-vao-cuoc-3236.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.