Thấu hiểu cha mẹ

Cô bé tin rằng, khi nhìn thấy mình đứng trên bục giảng mang tri thức đến các học trò, mẹ sẽ rất vui và tự hào về cô. Và một điều nữa, cô sẽ thực hiện, đó là tiếp nối cô giáo của mình, giúp học trò thấu hiểu, yêu thương cha mẹ hơn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm nay, công việc nhiều nên mẹ đón Hà An muộn hơn so với mọi hôm. Cô bé đang chờ mẹ ở ghế đá trong sân trường. Thấy mẹ, Hà An òa khóc. Mẹ rối rít: “Mẹ xin lỗi, hôm nay công việc nhiều quá nên mẹ về muộn. Con chờ mẹ lâu lắm rồi phải không?”. Hà An lắc đầu. Thấy Hà An khóc to hơn, mẹ sốt sắng: “Hay con bị làm sao? Con có đau ở đâu không?”. Thấy mẹ lo lắng, cô bé vừa khóc vừa nói: “Hôm nay, lớp con học bài thấu hiểu cha mẹ. Lớp con có nhiều bạn khóc vì thương bố mẹ. Giờ con mới hiểu để nuôi nấng, chăm sóc chúng con, bố mẹ đã phải rất vất vả”. Mẹ mỉm cười và ôm Hà An vào lòng.

Trên đường về, Hà An kể: “Ở lớp, khi cô giáo hỏi: “Các con có biết ước mơ của bố mẹ là gì không?”, bạn nào cũng im lặng. Con cũng chưa từng hỏi mẹ về ước mơ của mẹ. Thế ước mơ của mẹ là gì ạ?”. Mẹ kể cho Hà An về những chặng đường mà mẹ đã đi. Mẹ có ước mơ trở thành cô giáo được đứng trên bục giảng như những thầy cô của mình. Nhưng rồi, khi gia đình còn nghèo khó, dưới mẹ còn có 3 em đang tuổi ăn, tuổi học nên mẹ đã quyết định học xong cấp 3 thì xin đi làm Cty. Mẹ muốn kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống và nuôi các em. Mẹ thường xuyên làm tăng ca để được lương nhiều hơn chăm lo cho em bằng bạn bằng bè. Bố mẹ vì thế cũng vơi đi gánh nặng, các em có điều kiện học hành tốt hơn. Nhìn thấy nụ cười của bố mẹ, của các em, mẹ cảm thấy hạnh phúc và tin rằng lựa chọn của mình là đúng.

Sau này, khi các em lần lượt vào ĐH, mẹ lại xin chuyển công việc lên TP để có điều kiện gần gũi, sát sao các em hơn. Có kinh nghiệm, lại năng nổ trong công việc, mẹ nhanh chóng được Cty trọng dụng. Họ cũng tạo điều kiện cho mẹ được học lên. Thế là mẹ vừa làm, vừa học, vừa chăm lo cho các em thay bố mẹ. Khi các em ra trường, có công việc ổn định, mẹ mới nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Rất may, mẹ đã gặp và yêu bố Hà An - một người đàn ông cũng ở quê lên TP lập nghiệp, tốt bụng và có ý chí. Bố mẹ yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Sau đó, Hà An ra đời, được bố mẹ yêu thương hết mực.

“Con có biết ước mơ hiện tại của mẹ là gì không? Chính là con được mạnh khỏe, ngoan ngoãn và thực hiện được những điều mà con mong muốn”, mẹ nói. Hà An hiểu ra, mẹ luôn vất vả chăm lo cho mình, cuộc hành trình nào của cô bé mẹ cũng đồng hành. Lúc nào mẹ cũng dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Thấu hiểu mẹ, Hà An ngày càng chăm ngoan, học giỏi, biết sẻ chia, giúp đỡ mẹ. Cô bé còn vạch ra “kế hoạch” để thay mẹ thực hiện ước mơ trở thành cô giáo - điều mà mẹ chưa thể thực hiện được. Cô bé tin rằng, khi nhìn thấy mình đứng trên bục giảng mang tri thức đến các học trò, mẹ sẽ rất vui và tự hào về cô. Và một điều nữa, cô sẽ thực hiện, đó là tiếp nối cô giáo của mình, giúp học trò thấu hiểu, yêu thương cha mẹ hơn.

Thấu hiểu công việc mình đang làm, vững tin về tôn chỉ mục đích của tờ báo

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.