Người chắp cánh ước mơ

Hạ Vy là cô gái miền sơn cước có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô không thể theo học các lớp thanh nhạc bài bản như chúng bạn. Thế nhưng, mỗi dịp được tham gia các buổi văn nghệ ở trường, lớp, địa phương, Hạ Vy đều cố gắng thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mẹ Hạ Vy biết đam mê của con gái sau này muốn trở thành ca sĩ. Đó cũng là ước mơ của bà khi còn trẻ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên bà đành gác lại niềm yêu thích của mình. Hạnh phúc của bà chính là các con được mạnh khỏe, bình yên và vui vẻ. Sau này, khi bố mẹ Hạ Vy chia tay vì không còn đồng điệu trong cuộc sống, khó khăn với mẹ cô càng lớn hơn. Nhưng bà luôn cố gắng làm việc, chắt chiu với mong muốn giúp con gái thực hiện khát khao của mình.

Hôm ấy, nhà trường phát phiếu đăng ký thi ĐH, Hạ Vy dù rất muốn đăng ký vào trường nhạc nhưng vẫn băn khoăn, lo lắng vì gia đình khó khăn, việc chu cấp cho cô theo học là rất khó. Mẹ Hạ Vy đoán được tiếng lòng của con gái nên gọi cô lại và bảo: “Nếu như con đã đam mê và muốn theo đuổi âm nhạc, con hãy cứ thực hiện ước mơ đó của mình. Mẹ sẽ cố gắng lo cho con đầy đủ nhất có thể. Con đã chọn theo đuổi ước mơ thì hãy luôn nỗ lực vì nó nhé. Mẹ cũng đã từng ước mơ nhưng mẹ không thực hiện được. Mẹ không muốn con cũng giống mẹ. Cuộc đời chỉ có một lần để sống nên con hãy cứ làm những điều mà con khát khao, mong muốn nhé!”. Hạ Vy ôm mẹ khóc và hứa sẽ không làm mẹ thất vọng.

Với giọng hát nội lực, cùng cách thể hiện giàu cảm xúc, Hạ Vy được chấm điểm rất cao và đỗ vào ngôi trường cô mơ ước. Mẹ đưa hết số tiền mình dành dụm cho Hạ Vy nhập học. Để mẹ khỏi vất vả làm lụng lo lắng tiền học, chi tiêu cho mình, từ năm thứ hai, cô đi hát ở một phòng trà. Ngoài việc chi tiêu cho bản thân, Hạ Vy còn gửi tiền về giúp mẹ. Một lần tình cờ, giọng hát của cô đã chinh phục được một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Người này sau đó đã tìm cách liên hệ và đặt vấn đề hợp tác với cô. Hạ Vy không muốn mất đi cơ hội may mắn này nên đã hỏi ý kiến thầy, cô, rồi đồng ý đề nghị của nhà sản xuất kia. Dù đã có giọng hát tốt nhưng Hạ Vy vẫn nỗ lực học hỏi, chăm chỉ trau dồi khả năng để mỗi ngày trở nên tốt hơn.

MV đầu tay của cô được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi bởi hội tụ được cả yếu tố chuyên môn lẫn giải trí, hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Hạ Vy còn mạnh dạn tham gia cuộc thi âm nhạc lớn và giành giải quán quân. Ngày cô đứng trên sân khấu nhận giải, mẹ ở dưới đã bật khóc vì sau bao nỗ lực, con gái bà cũng thực hiện được ước mơ của cô, cũng là ước mơ của bà. Hạ Vy chạy xuống ôm mẹ. Cô nghẹn ngào: “Con cảm ơn mẹ vì mẹ là người đầu tiên chắp cánh ước mơ cho con. Nếu không có mẹ, sẽ không có ca sĩ Hạ Vy của ngày hôm nay”.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.