"Suýt tèo" trước Omonia, HLV trưởng Man Utd nói gì?

Dù chỉ phải thi đấu với đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng Man Utd phải rất vất vả mới có thể ngược dòng thắng lợi 3-2.
Erik ten Hag đánh giá thấp màn trình diễn của Sancho và Malacia

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League rạng sáng nay, Man Utd đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chiếu dưới là Omonia Nicosia. Trong hiệp 1, Man Utd đã gây thất vọng não nề khi xuất phát với một đội hình đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" nhưng vẫn để Omonia Nicosia dẫn trước 1-0. Phải nhờ tới màn trình diễn bùng nổ ở hiệp 2, Quỷ đỏ mới ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thẳng thắn phê bình những cá nhân yếu kém của Quỷ đỏ. HLV người Hà Lan nhận định: "Phải, tôi rất không hài lòng với màn trình diễn của Tyrell Malacia và Jadon Sancho. Cánh trái của chúng tôi hoàn toàn là vấn đề trong hiệp 1. Nhìn là thấy, hiệp 1 của chúng tôi vô cùng tồi tệ. Đó là lý do tôi đã cho họ ra khỏi sân ngay sau 45 phút đầu tiên. Với Shaw và Rashford, tôi hy vọng mọi thứ sáng sủa hơn và kết quả đúng là vậy".

Thẳng thừng chê bai Sancho và Malacia, nhưng HLV Erik ten Hag lại có lời khen ngợi các cầu thủ Man Utd còn lại. Ông nhận xét: "Rất khó khăn khi bạn chạm trán những đối thủ chơi chặt chẽ và rồi nhanh nhẹn chớp cơ hội. Nhưng thực tế, chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Để ngược dòng trước đối thủ như vậy, các cầu thủ cần nhiều năng lượng và họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu không lùi bước. Chúng tôi đã thiết lập lại mọi thứ và giành chiến thắng xứng đáng. Ngoài ra, phải nói tới điểm tích cực khác là tinh thần chiến đấu. Nó hoàn toàn khác cách chúng tôi thi đấu trong trận derby vừa qua".

HLV trưởng của Man Utd bất ngờ lên tiếng cảm ơn Man City
CR7 tiếp tục bị loại khỏi "nhóm cầm quyền" ở Man Utd
Bỏ lỡ khó tin, CR7 bị chế nhạo hết thời

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.