Người phụ nữ bán hủ tiếu bất ngờ bị hàng xóm đánh tử vong

Trong lúc bà N.N.L bưng hủ tiếu bán cho khách thì bất ngờ bị một người hàng xóm cầm dao và búa đập vào đầu dẫn đến tử vong.
Khu vực xảy ra vụ án mạng
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Ngày 15/8 Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp Công an phường 2 cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên dùng búa và dao gây thương tích khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 15/8, trong lúc chị N.N.L. (SN 1974), ngụ hẻm Nhị Tỳ phường 2, TP Mỹ Tho đang bưng hủ tiếu cho khách ở công trình xây dựng gần nhà thì bất ngờ bị Mai Văn Sáng (SN 1987), là hàng xóm đối diện nhà cầm búa và dao đập vào đầu. Chị L. hô hoán kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị L. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Mai Văn Sáng đến cơ quan công an đầu thú và khai trước đó có cự cãi với bà L. trong lúc ăn hủ tiếu. Sáng 15/8, Mai Văn Sáng thấy bà L. đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an phường 2 và Công an TP Mỹ Tho đã có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Cụ bà 75 tuổi bị hàng xóm đánh tử vong
Tranh chấp bờ ao, người đàn ông bị hàng xóm đánh tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.