Đăng Quân - chàng trai có tài năng khiêu vũ thiên bẩm

Nói Đăng Quân - chàng trai Thủ đô vừa trở thành quán quân cuộc thi Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên là “dị nhân” của những bước nhảy quả không sai, bởi với anh, những điệu nhảy khó luôn là cảm hứng để bản thân không ngừng sáng tạo, chinh phục.
Đăng Quân - chàng trai có tài năng khiêu vũ thiên bẩm 	Ảnh: NVCC
Đăng Quân - chàng trai có tài năng khiêu vũ thiên bẩm. Ảnh: NVCC

Chiến thắng mang tên tình đồng đội

Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên vừa khép lại với chiến thắng xứng đáng của quán quân Đăng Quân. Ngay từ đầu cuộc thi, chàng trai SN 2000 đã chinh phục khán giả cũng như đội trưởng đội mình là Chi Pu bằng màn biểu diễn không thể “đỉnh” hơn. Màn chào sân ấn tượng của anh khiến cả trường quay như lặng người, thậm chí Chi Pu còn bật khóc khi không kìm được cảm xúc. Cô cũng như các đội trưởng đã không tiếc lời khen và gọi tiết mục của Quân là một tác phẩm nghệ thuật.

Thừa thắng xông lên, các vòng thi sau, Quân đều tận dụng thế mạnh của mình để mang đến những màn biểu diễn điêu luyện. Qua các vòng, Quân được khen khả năng biên đạo, kỹ thuật điêu luyện, đa dạng phong cách gồm dancesport, hip hop, popping, đương đại… Với sự nỗ lực của mình cũng như sự hỗ trợ của đồng đội, Quân đã giành được ngôi vị cao nhất.

Có lẽ, lần chiến thắng này của anh chàng là một điều đặc biệt nhất trong tất cả cuộc thi Quân từng tham gia bởi thành công của anh - quán quân được tạo ra từ á quân (Thành Đạt - đồng đội của Quân tại cuộc thi). Tại vòng tứ kết, Quân từng suýt bị loại nhưng được Thành Đạt nhảy vào cứu (theo thể lệ của chương trình, thành viên trong đội có thể nhảy vào cứu đồng đội) và được bước tiếp vào vòng trong.

Có lẽ vì vậy mà cuộc chiến “sinh tử” của Quân và Thành Đạt trong phần thi cuối cùng đêm chung kết, để tìm ra quán quân, á quân càng trở nên giàu cảm xúc. Không ai muốn người bạn thân thiết của mình lại trở thành đối thủ, trong khi đối phương là người cứu mình/được mình cứu. Gạt qua hết những băn khoăn, họ đã cùng nhau mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn, giàu tính nghệ thuật. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về Quân, nhưng cũng là chiến thắng của Thành Đạt, bởi anh đã góp sức rất lớn vào thành công của bạn.

Đăng Quân và Thành Đạt chia sẻ trong khoảnh khắc đối đầu nhau, họ đều cảm thấy việc ai là người chiến thắng không còn quan trọng vì cả hai đã có một hành trình 6 tháng đồng hành cùng nhau không còn gì để hối tiếc. Quân luôn biết ơn Thành Đạt vì nếu không có người anh, người đồng đội tài năng, nhiệt huyết và chân thành này sẽ không có quán quân Đăng Quân của Street Dance Việt Nam.

Cháy bỏng đam mê cùng những bước nhảy

Nếu ai đã từng theo dõi sự nghiệp của Quân sẽ không bất ngờ về chiến thắng của anh bởi chàng trai này luôn là đối thủ nặng ký, ứng cử viên sáng giá của những cuộc thi anh từng góp mặt. Nhiều người cho rằng Quân “thi đâu thắng đó” bởi anh từng giành chức quán quân của 2 cuộc thi lớn là Vietnam’s Got Talent ở độ tuổi 12 và So You Think You Can Dance ở tuổi 16.

Với Đăng Quân, nhảy luôn là đam mê mãnh liệt và duy nhất của anh suốt 12 năm qua. Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng bố mẹ anh luôn ủng hộ con trai theo đuổi sở thích của mình. Niềm tin, sự đồng hành của bố mẹ cũng chính là hành trang lớn nhất của anh trên con đường vũ đạo. Nhảy giỏi ngay từ bé, Quân đã đi biểu diễn từ năm 7 tuổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tình yêu với những bước nhảy càng được bồi đắp thêm theo thời gian. Anh lựa chọn bước chậm trên hành trình theo đuổi ước mơ. Quân không tận dụng cơ hội nổi tiếng từ năm 12 tuổi để bước vào làng giải trí.

Sau Vietnam’s Got Talent, Đăng Quân tiếp tục theo học tại trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Thời gian rảnh rỗi, anh tham gia các buổi biểu diễn ở sự kiện, đám cưới và theo học thêm các khóa nhảy múa chuyên nghiệp để nâng cao khả năng của bản thân. Trải qua 4 năm sống kín tiếng, năm 2016, Quân tái xuất truyền hình khi tham gia thử tài tại So You Think You Can Dance mùa 5, trở thành chàng "hot boy" của cuộc thi này năm ấy. Vượt qua đối thủ, cũng là người bạn thân thiết có “profile cực khủng” Lê Hiếu, Quân trở thành quán quân của So You Think You Can Dance.

Sau chiến thắng này, Quân lần nữa chọn con đường trở về với cuộc sống đời thường trong vai trò là một huấn luyện viên vũ đạo hết mình với những học trò thiếu nhi ở quê nhà cũng như những cá nhân, tập thể có nhu cầu học khiêu vũ. Anh cũng theo học tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội để có thêm những kiến thức vững vàng.

Không phủ nhận có những khoảng thời gian, cả mẹ và Quân đều phải băn khoăn đứng giữa nhiều sự chọn lựa để tìm ra con đường đi đến thành công của anh. Nhiều người e ngại rằng, một tài năng thành công từ quá sớm sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực, chông gai. Theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, Quân cũng gặp khá nhiều khó khăn nhưng coi đó là thử thách của nghề để có động lực vươn lên mạnh mẽ. Và, những thành công đều đã mỉm cười với chàng trai Hà Nội một cách xứng đáng.

Hiện tại, Quân mở những lớp nhảy để truyền đạt kinh nghiệm cũng như tình yêu vũ đạo đến các học trò. Anh chia sẻ, bản thân luôn bằng lòng và tự hào khi mình có thể làm một thầy giáo trẻ có thể truyền cảm hứng cho các học viên, đặc biệt là những bạn trẻ như nhiều năm nay anh vẫn từng theo đuổi.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.