Niềm vui “vĩ đại”

Ông là thí sinh cao tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. 82 tuổi, với nhiều người, đó là độ tuổi được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, còn với ông, điều mong mỏi nhất là đỗ tốt nghiệp THPT để có cơ hội theo học một trường trung cấp y học cổ truyền.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính ước mơ ấy đã thôi thúc ông không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều chông gai, thử thách để rồi trái ngọt cũng mỉm cười. Ông bảo, với nhiều người, tốt nghiệp THPT là điều rất nhỏ bé nhưng với ông thì nó “vĩ đại” vô cùng, là cả một đời cố gắng. Năm xưa, khi chuẩn bị hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 10/10 thì ông lên đường đi bộ đội, rồi cùng một số nguyên nhân khách quan khiến ông chưa tốt nghiệp cấp 3. Cuộc sống mưu sinh, nuôi các con ăn học đã khiến ông bỏ lỡ cơ hội tiếp tục đến trường. Dù vậy, ông vẫn ham học hỏi kiến thức từ sách vở, trường đời.

Ông bảo đọc sách, báo giúp bản thân biết được nhiều thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết. Trường đời giúp ông bản lĩnh, trưởng thành hơn. Kiến thức, kinh nghiệm sống cứ thế được ông gom nhặt, ngày một nhiều thêm. Khi cuộc sống của gia đình ổn định, con cháu đề huề, ông quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Ông trích lương của bản thân để theo học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên. Với ông, đi học là một niềm vinh dự to lớn nên ông rất trân trọng sự học và cố gắng mỗi ngày vì điều vĩ đại đó.

Bạn tôi - một người bị căn bệnh bại não thể nặng khi mới sinh ra đã vẽ nên cuộc đời tươi đẹp của mình bằng ý chí, nghị lực phi thường. Từng nghĩ bản thân chỉ là gánh nặng của gia đình, là một người vô dụng, không thể làm gì ra hồn,...nhưng sau đó, cậu quyết tâm vươn lên, chăm chỉ tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và đã trở thành một nhạc sĩ tài năng, có nhiều sáng tác hay, được công chúng đón nhận, còn là “thầy giáo” của nhiều bạn trẻ muốn học nhạc, trở thành niềm tự hào của gia đình. Hạnh phúc hơn là cậu còn có một gia đình hạnh phúc, với vợ và cô con gái nhỏ đáng yêu, bụ bẫm.

Nhưng, để có được sự thành công kỳ diệu ấy, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, là những tháng ngày miệt mài học tập, nghiên cứu. Niềm vui vĩ đại của bạn tôi chính là mỗi ngày thức dậy vẫn thấy mình ổn, được gõ lên những phím đàn để sáng tác, được chơi với con gái, được nhắn tin với vợ,...

Có thể, với nhiều người, những điều ấy quá đơn giản nhưng với bạn chính là niềm hạnh phúc vô bờ. Với người khỏe mạnh, sự cố gắng có thể là 100%, nhưng với bạn tôi, phải cố gắng gấp nhiều lần con số đó. Trong “từ điển” cuộc sống của cậu không có những từ “đầu hàng”, “gục ngã”, “từ bỏ”, cho nên những lúc “chông chênh” nhất, cậu vẫn tìm ta cách để “sốc” lại tinh thần và tiến về phía trước một cách kiên cường, mạnh mẽ.

Mỗi người có một niềm vui “vĩ đại” khác nhau, có thể với người này thì nhỏ bé nhưng với họ lại là cả “bầu trời mơ ước”. Để có những điều nhỏ bé mà vĩ đại ấy, họ phải trải qua một hành trình bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với gian nan, thử thách để hiện thực hóa những mong ước của bản thân. Nếu sự cố gắng đủ đầy thì điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xuất hiện. Càng nỗ lực bao nhiêu thì thành quả càng ngọt ngào, vĩ đại, càng ý nghĩa và lan tỏa.

Duy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.