Những giọt sữa yêu thương

Những giọt sữa đầy yêu thương ấy không chỉ giúp các em bé được no bụng, ngon giấc mà còn để lại trong lòng những người cha, người mẹ được nhận sự cảm kích, ấm lòng và cũng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mẹ cho đi những giọt sữa ngọt ngào của mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi mới sinh em bé, lượng sữa khá nhiều nên em gái tôi thường dự trữ sữa trong tủ lạnh, đến khi có ai cần thì sẽ mang cho. Em tôi có tham gia một nhóm các bà mẹ bỉm sữa. Họ trao đổi với nhau các kinh nghiệm nuôi con và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khả năng của mình, trong đó có việc cho nhau sữa nếu bà mẹ nào ít hoặc không có sữa mẹ.

Em tôi bảo: Nhìn trẻ con khát sữa thương lắm chị ạ, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi cần bú sữa mẹ hoàn toàn. Em cứ tích trong tủ, ai cần thì em cho”. Nhiều bà mẹ ở Hà Nội, Hưng Yên đã đến xin sữa mang về cho con. Mỗi lần như vậy, em tôi cảm thấy rất vui vì cùng cảnh làm mẹ, ai cũng muốn con được bú sữa mẹ thay vì sữa công thức.

Mới đây, em tôi bị bệnh, lượng sữa ngày càng ít đi. Đang rất lo lắng không biết sẽ lấy sữa ở đâu cho con bú thì vài bà mẹ trong nhóm bỉm sữa nhắn tin bảo: “Chị có cần sữa cho cháu không? Em có nhiều lắm, bé nhà em không dùng hết. Em gửi cho chị. Em thấy chị cũng hay cho sữa các bà mẹ khác nên em rất cảm kích”. Em tôi vui lắm, cảm động hơn là họ còn đóng sữa vào thùng xốp cùng với đá rất cẩn thận để bảo quản sữa. Thế là trong khoảng thời gian em tôi điều trị bệnh, cháu tôi vẫn có đủ sữa để ăn.

Tôi nhớ, lần sinh đầu tiên của mình, sữa chưa về, con gái tôi khóc inh cả phòng tại bệnh viện. Không biết làm thế nào, lại đau vết mổ, nước mắt tôi cứ giàn giụa. May thay trong phòng có một chị đã sinh được vài ngày, chị bảo bế bé qua chị cho ti sữa. Con tôi ti sữa ngon lành, sau đó ngủ rất ngoan. Chị bảo: “Lúc nào con đói, em cứ mang sang đây, chị cho con ăn, không phải ngại. Đằng nào, cu nhà chị cũng không ăn hết”. Khỏi phải nói, tôi như gỡ đi tảng đá nặng trong lòng.

Gần 1 tuần nằm viện cũng là khoảng thời gian chị cho con tôi bú những giọt sữa ấm áp của mình. Từ tận đấy lòng, tôi luôn cảm thấy biết ơn chị vì đã giúp mẹ con tôi những ngày đầu gian nan ấy. Sau đó, chị ra viện, chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau sức khỏe, gia đình, con cái. Tình bạn được kết giao từ những giọt sữa mẹ chân thành và giản dị như thế.

Không có niềm vui nào lớn hơn việc chúng ta được giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhất là lòng tốt đó mang đến điều tích cực cho trẻ em. Những giọt sữa đầy yêu thương ấy không chỉ giúp các em bé được no bụng, ngon giấc mà còn để lại trong lòng những người cha, người mẹ được nhận sự cảm kích, ấm lòng và cũng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mẹ cho đi những giọt sữa ngọt ngào của mình.

Tất nhiên, chúng ta không cho đi để được nhận lại nhưng chắc chắn rằng tấm lòng thiện lương của chúng ta sẽ được nở hoa, lan tỏa đến nhiều người, để rồi, nếu như không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì chúng ta sẽ không phải đối diện với nó một mình mà sẽ luôn có nhiều bàn tay nhân hậu giang ra giúp đỡ.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.