Giọt máu hồng hạnh phúc

Giọt máu - kho báu tình người. Nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau tham gia phong trào ý nghĩa này. Với nhiều người, những giọt máu chúng ta cho đi là cả cuộc đời, là cơ hội thứ 2 để họ được sống tiếp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công việc thường làm về khuya nên thỉnh thoảng tôi lại ghé vào facebook lúc đêm muộn. Tôi nhớ câu chuyện về một nam thanh niên cầu cứu mọi người cứu giúp mẹ cậu ấy đang cần máu gấp vì tai nạn, đang được điều trị tại một BV tại Hà Nội. Rất nhiều người vào chia sẻ và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Có người sốt ruột bảo sẽ đến BV ngay trong đêm. Có người ở phương xa không thể giúp đỡ thì cầu chúc cho bác nhanh khỏe lại. Tuy là những người xa lạ nhưng khi người khác cần, chỉ cần trong khả năng của mình, nhiều người đã nhiệt tình dang tay giúp đỡ mọi người.

Nhớ lại hồi sinh viên, tôi và bạn bè cũng rất tích cực tham gia hiến máu. Ban đầu, tôi khá sợ vì từ bé, chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là run rẩy, thậm chí có lần còn khóc thét vì bị tiêm đau. Nhưng sau đó, thấy các bạn năng nổ tham gia, hơn nữa hiến máu tình nguyện có thể cứu được người khác qua cơn hoạn nạn nên tôi cũng đăng ký. Tôi tự nhủ, mũi kim tiêm lấy máu chỉ khiến mình đau nhói một chút, còn quan trọng hơn cả là cứu được người. Hiến máu xong, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng vì mình đã làm được việc tốt.

Tôi có anh bạn thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện hơn chục năm nay. Từ thời còn là sinh viên đến nay, cứ cách vài tháng là anh lại đi hiến máu. Số lần hiến máu tình nguyện của anh lên đến con số trên 50. Cứ biết bệnh nhân nào cần máu cùng nhóm máu của mình, anh lại nhanh chóng đến viện, chẳng nề hà vất vả đêm khuya, mưa gió. Nhiều lần, vô tình nhìn thấy mọi người hiến máu, anh lại vào xin tham gia. Anh bảo hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe vì lượng máu mới sẽ sinh ra, quan trọng là bản thân đã giúp đỡ được nhiều người qua cơn khó khăn, nguy hiểm. Anh chia sẻ, chỉ cần sức khỏe cho phép thì anh sẽ gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện lâu dài.

Bạn tôi, một nữ nhà báo không chỉ làm đẹp cho đời bằng ngòi bút mà còn sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng rất nhiều lần. Những chuyến tác nghiệp đưa tin tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện đã thôi thúc bạn tôi trở thành một thành viên tiêu biểu của phong trào này. Những phóng sự của bạn viết về những tấm gương hiến máu cũng đã góp phần tuyên truyền, vận động rất nhiều người tham gia hiến máu, qua đó ngày càng lan tỏa nghĩa cử nhân văn này đến với cộng đồng.

Giọt máu - kho báu tình người. Nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau tham gia phong trào ý nghĩa này. Với nhiều người, những giọt máu chúng ta cho đi là cả cuộc đời, là cơ hội thứ 2 để họ được sống tiếp. Tôi tin rằng, mỗi chúng ta khi làm việc tốt bằng cách này hay cách khác cũng đều cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Bởi, hạnh phúc thật sự không phải là sự nhận lấy mà là khi chúng ta cho đi bằng trái tim yêu thương và thấu hiểu.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.