Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường

Khoảng 21h35 tối 14/6, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Niên – Quán Thánh, quận Tây Hồ, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công chỉ huy phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy BKS: 29B2-034.95 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường
Đối tượng Minh cùng tang vật

Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu của cảnh sát, người điều khiển nhanh chóng quay xe bỏ chạy. Trước tình huống đó, tổ công tác đã triển khai đội hình đón lỏng, khống chế đưa đôi nam nữ cùng phương tiện về chốt kiểm tra. Quá trình di chuyển vào chốt, nam thanh niên điều khiển phí tang 3 gói nilon từ túi quần phía sau. Cảnh sát phát hiện và kiểm tra trong các gói nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Đỗ Bảo Minh, SN 1995, HKTT tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Qua đấu tranh, bước đầu Minh quanh co, không chịu thừa nhận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ít phút sau Minh khai nhận 3 gói nilon trên là heroin của mình. Đối tượng này đã có 1 tiền án.

Đối tượng ngồi sau là Hoàng Ngọc Anh, SN 2006, HKTT tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Khi cảnh sát hỏi về quan hệ với Đỗ Bảo Minh thì Hoàng Ngọc Anh ấp úng: “Vừa quen hôm qua, là em trai của người yêu mẹ cháu…”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng và tang vật về Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ biểu hiện Từ biểu hiện "lo lắng" của thanh niên khi đi qua chốt 141
Giấu công cụ hỗ trợ, thanh niên ú ớ khi gặp 141 Giấu công cụ hỗ trợ, thanh niên ú ớ khi gặp 141

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.