Cái cớ để bao dung

Khi buồn phiền, thất vọng, chán nản, mệt mỏi,... bạn thường làm gì? Còn tôi, tôi hay tìm những điều tích cực trong cuộc sống hàng ngày, ở những người xung quanh tôi, xung quanh chúng ta để biết rằng cuộc đời này vẫn luôn có những điều vô cùng tốt đẹp, sự tử tế, bao dung,...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi vô tình đọc được một câu chuyện mà có lẽ đều khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Một chị shipper trong khi đi giao hàng cho khách đã va chạm với một xe ô tô trên đường. Cú húc mạnh khiến đèn của chiếc ô tô hỏng nặng. Chị shipper đang lo lắng, sợ bị bắt đền thì chủ xe ô tô bước xuống nói vài câu rồi bảo chị shipper đi đi.

Người chứng kiến câu chuyện còn tiết lộ, lý do chủ xe bỏ qua cho chị là vì: Hôm nay chị mặc áo xanh, cùng màu với áo tôi nên tôi bỏ qua cho chị. Được biết, chiếc đèn của ô tô đó có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Nhưng, giá của chiếc đèn đó đắt hay rẻ, người chủ chiếc xe ô tô có giàu có thật sự hay không thì tấm lòng của anh với chị shipper thật đáng quý. Có lẽ, không chỉ chị shipper mà ngay cả những ai biết được câu chuyện này cũng đều cảm thấy sự ấm áp, niềm vui len lỏi trong lòng.

Cũng là câu chuyện va chạm giao thông, hai người quê Nghệ An đi làm thuê ở Bắc Giang, chẳng may gây ra cú va chạm với một chiếc siêu xe đắt tiền, khiến ô tô này bị vỡ đèn pha, có thể bị vỡ cả két nước và chi phí sửa chữa sẽ khá lớn. Thế nhưng, người chủ siêu xe không bắt đền lái xe máy và cũng không thanh toán chi phí trên từ phía bảo hiểm. Lý do được chủ siêu xe đưa ra là: 2 người gây ra cú va chạm quê ở Nghệ An, đi làm thuê ở Bắc Giang, trong túi họ không có 200 nghìn đồng thì tiền đâu mà đền. Sự thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, phải xa quê, xa gia đình đi làm ăn xa đã khiến người chủ của chiếc ô tô có hành động đẹp, không bắt đền hai người gây ra va chạm.

Cách đây vài năm, tôi cũng có dịp chứng kiến hai chiếc xe tô tô va chạm nhau ở gần Hồ Tây, Hà Nội. Chủ của hai chiếc xe không hề cãi nhau hay xô xát mà họ bắt tay “thông cảm” cho nhau và xuống phân làn cho xe khác đi để tránh tắc đường. Câu chuyện ứng xử đẹp trong văn hóa giao thông ấy đã lan tỏa thông điệp tích cực đến với nhiều người.

Lòng tốt là vậy, có thể chạm đến trái tim bất cứ ai. Nó có sức mạnh mãnh liệt trong việc lan tỏa, kết nối tình yêu thương, sự bao dung đến với mọi người. Đôi khi, người ta tốt với nhau bằng một lý do rất “nhỏ bé”, đơn sơ, đáng yêu mà nhiều người không ngờ đến, nhưng lại mang niềm vui lớn, len lỏi mãi trong lòng mọi người, đặc biệt là những người trong cuộc.

Chắc chắn rằng khi vui vẻ, hạnh phúc hay buồn phiền, chán nản, thậm chí là tuyệt vọng, chúng ta được nghe, xem những câu chuyện về lòng tốt cũng đều vui trở lại, thêm lạc quan, bình an trong tâm hồn.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.