Từ biểu hiện "lo lắng" của thanh niên khi đi qua chốt 141

Quá trình di chuyển vào chốt, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên có tâm trạng lo lắng, bồn chồn nên đã tiến hành kiểm tra kỹ người cùng phương tiện.
Đối tượng Dương Văn Đạt cúi đầu nhận tội tại chốt 141.
Đối tượng Dương Văn Đạt tại chốt 141.

Chiều 6/6, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Nguyễn Gia Nam (Đội phó Đội CSGT số 15) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km31+800 QL3 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy Honda Wave màu xanh BKS: 98H1-377.82 đang di chuyển theo hướng đi Đông Anh nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Khi vào chốt, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên có tâm trạng lo lắng, bồn chồn nên đã tiến hành kiểm tra kỹ người cùng phương tiện. Kết quả, trong túi quần bên trái của đối tượng này có chứa túi nilon đựng nhiều viên nén màu đỏ (nghi là ma túy).

Đấu tranh làm rõ, đối tượng được xác định là Dương Văn Đạt (SN 1995; trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang). Đạt thừa nhận số viên nén trên được tên này mua về với mục đích sử dụng nhưng không ngờ trên đường về thì bị bắt giữ.

Hiện tổ công tác Y13/141 đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật về Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Gã nghiện “thông chốt” 141 bất thành
Thanh niên giấu ma túy lộ vẻ sợ hãi khi bị kiểm tra
“Ma men” bỏ lại xe ô tô ở chốt 141 rồi “đánh bài chuồn”
Bị chốt 141 "hỏi thăm", thanh niên lúng túng giao nộp ma túy

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.