Sốc: Cầu thủ thi đấu mà không có... dây chằng trong 6 tháng

Người làm được điều dường như là không thể này chính là Zlatan Ibrahimovic.
Sốc: Cầu thủ thi đấu mà không có... dây chằng trong 6 tháng
Ibra bên cạnh chiếc cup Scudetto danh giá

Theo đó, chính Zlatan Ibrahimovic tiết lộ, để phục vụ cho mục tiêu chinh phục Scudetto cùng AC MIlan, anh đã cắn răng chịu đau tận 6 tháng để có thể ra sân cống hiến cho đội bóng áo sọc đỏ đen, bất chấp mọi rủi ro và đau đớn mỗi ngày.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau ca phẫu thuật dây chằng, Ibra tiết lộ: "6 tháng qua, tôi ra sân thi đấu với một cái đầu gối trái không có dây chằng chéo trước. Suốt quãng thời gian ấy, tôi chỉ có thể tập luyện với đồng đội 10 lần. Đầu gối luôn sưng to, phải hút dịch gối đều đặn mỗi tuần. Tiêm thuốc đặc trị 20 lần.

Phải làm bạn với thuốc giảm đau mỗi ngày, nhưng đêm đến thì gần như không thể ngủ vì đau đớn. Cuộc đời tôi chưa từng phải chịu đựng nhiều đến vậy. Tôi có thể làm được tất cả điều này, với một niềm tin duy nhất: đưa AC Milan vô địch Serie A để giữ đúng lời hứa với đồng đội và HLV. Tôi thực sự đã biến điều không tưởng thành sự thực. Ngày hôm nay, tôi đã có một cái dây chằng mới và một danh hiệu Scudetto nữa".

Sinh năm 1981, trong khi phần lớn đồng đội đều đã "nhận sổ hưu" thì Ibra hiện tại vẫn đang miệt mài chiến đấu. Đến thời điểm này, BLĐ AC Milan vẫn đang đề nghị Ibra gia hạn hợp đồng với đội bóng, bởi tiền đạo người Thụy Điển là cái tên quan trọng với đội bóng thành Milan. Tuy nhiên, hiện Ibra vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Thắng thuyết phục, AC Milan chạm một tay vào chức vô địch
AC Milan vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.