Nam sinh Thủ đô đỗ 7 trường ĐH ở Mỹ

Từng rất buồn phiền, tự ti vì không đỗ vào trường chuyên mà mình mơ ước nhưng em Nguyễn Minh Hải học sinh lớp 12D2, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, vươn lên và gặt hái được thành quả không thể ngọt ngào hơn, cùng lúc đỗ vào 7 trường ĐH ở Mỹ.
Em Nguyễn Minh Hải - học sinh lớp 12D2, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) là tấm gương sáng về tinh thần cầu thị, không ngừng vươn lên để gặt hái thành công Ảnh: NVCC.
Em Nguyễn Minh Hải - học sinh lớp 12D2, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) là tấm gương sáng về tinh thần cầu thị, không ngừng vươn lên để gặt hái thành công Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ gửi đến các trường ĐH ở Mỹ, Hải cho biết em gặp khá nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Các hoạt động dã ngoại không nhiều, cộng với các cuộc thi quốc tế như SAT hay IELTS cũng đều bị ảnh hưởng do bị hoãn. Lo lắng việc hồ sơ hoàn thiện chậm dẫn đến phải chờ đợi năm sau nhưng cuối cùng Hải cũng hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Em đặc biệt tập trung vào những vấn đề cốt lõi các trường cần ở các ứng viên. Hải chú trọng làm rõ câu trả lời của câu hỏi: “Tôi là ai?” của các trường. Cậu luôn cố gắng trong các hoạt động ngoại khóa, làm bài luận ấn tượng, xin thư giới thiệu của các thầy cô,…

Một trong những điểm mạnh giúp Hải đỗ 7 trường ĐH tại Mỹ chính là nhờ bài luận độc đáo lấy ý tưởng từ chính cuộc sống thường ngày của em. Hải cho biết, em là người hay mất bình tĩnh, nhất là những lúc nóng giận. Khi chơi thể thao với bố, nếu bị thua em sẽ rất tức giận, thậm chí muốn trút giận lên cái vợt tennis. Tuy nhiên, sau đó, em đã học được cách giữ bình tĩnh, nhẫn nại trước những tình huống mình gặp trong cuộc sống. Tất cả nhờ vào chuyến đi từ thiện tại trường tiểu học Bản Liền (Lào Cai). Đối diện với sự nhút nhát của các em học sinh tại đây, các thành viên của đoàn phải cố gắng rất nhiều để trò chuyện, hiểu hơn về các em. Càng về sau, học sinh của trường càng mạnh dạn, tự nhiên, tiến bộ. Nhóm của Hải đã mang nhiều điều bổ ích đến cho các em học sinh và ngược lại, cũng học hỏi được rất nhiều điều từ chuyến đi. Hải bảo, em đã trở nên tích cực hơn rất nhiều sau chuyến đi trải nghiệm ý nghĩa này. Sau thất bại, điều chúng ta rút ra là cần phải nỗ lực bước tiếp. Đó cũng là cơ hội cho chúng ta “phục thù”, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Hải lựa chọn ý tưởng bài luận gần gũi với đời sống nhưng lại chọn cho mình cách độc đáo để thể hiện. Đó cũng là điều giúp các ứng viên khắc họa chất riêng của mình rõ nhất, đáp ứng được yêu cầu của các trường.

Thành quả ngọt ngào đến với chàng nam sinh luôn cầu thị này là đỗ vào 7 trường ĐH tại Mỹ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hải quyết định theo học ngành Finance của trường Skidmore College với học bổng 200.000 USD (khoảng hơn 4 tỷ đồng).

Lý do Hải lựa chọn ngôi trường này là vì ở trường ĐH Skidmore College có câu nói rất hay về sự sáng tạo: "Creative thoughts matter". Hải cho rằng đây sẽ là môi trường phù hợp để em thỏa sức sáng tạo. Bản thân Hải cũng luôn cố gắng tìm tòi những ý tưởng khác biệt để tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho bản thân và những người cùng đồng hành.

Hải cho rằng, chính những khó khăn trong chặng đường học tập của mình đã rèn giũa cho em ý chí mạnh mẽ, vươn lên. Hải nhớ mãi về "cú ngã ngựa" trong kỳ thi vào 10 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Đó là ngôi trường mà em đặt nhiều kỳ vọng thi đỗ. Tuy nhiên, em trượt mất nguyện vọng 1 vào trường này. Từng cảm thấy tự ti, xấu hổ nhưng học tại trường THPT Phan Đình Phùng, Hải đã tìm lại được tự tin khi nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự dìu dắt của các thầy cô, sẻ chia của bạn bè. Em còn nhận được sự quan tâm, yêu thương, định hướng của gia đình. Bố mẹ Hải luôn sát cánh, động viên con trai sống và học tập một cách tích cực.

Chặng đường 12 năm học qua, Hải rút ra được phương châm sống là mỗi khi gặp những vấn đề khó hãy nở một nụ cười thật tự tin, bởi chỉ khi vui vẻ, chúng ta mới nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Chia sẻ về bí quyết học tốt, Hải cho rằng, mỗi người phải biết được bản thân thích gì, mong muốn gì và cần gì, vì chỉ khi xác định được mục tiêu, ước mơ của chúng ta là gì thì mới có thể vạch ra những kế hoạch chinh phục ước mơ mà thôi.

Nguyễn Minh Hải học sinh lớp 12D2, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cho biết, trước mắt em sẽ cố gắng hoàn thành chặng đường ĐH tại nước ngoài, tích lũy cho mình nhiều kiến thức bổ ích. Sau đó, em sẽ trở về nước để vận dụng những kiến thức mình đã học được để phát triển Cty nông sản của gia đình. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.