Người đàn bà lang thang bán hàng trắng để có tiền sử dụng ma túy

Vì cần tiền nên người đàn bà lang thang đã đồng ý tìm mua ma túy cho một người đàn ông mới quen... Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.
Người đàn bà lang thang bán hàng trắng để có tiền sử dụng ma túy
Đối tượng Đỗ Thùy Dung.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 19/5, tại trước cửa số nhà 10, phố chùa Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công an phường Quỳnh Lôi bắt quả tang Đỗ Thùy Dung (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác Công an phường Quỳnh Lôi đã thu giữ một túi nilon, bên trong chứa các tinh thể màu trắng, được Dung khai nhận là ma túy đá, mang đi bán kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa người và vật chứng về trụ sở cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Dung khai nhận, bản thân sống lang thang, không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Khoảng 14h ngày 19/5, một người đàn ông mới quen của Dung (khoảng 35 tuổi nhưng không rõ nhân thân lai lịch) gọi điện hỏi mua ma túy đá. Vì cần tiền nên Dung đồng ý ngay.

Người đàn bà “U40” này đã tìm mua ma túy tại khu vực phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, sau đó mang đến phố chùa Quỳnh giao cho khách. Tuy nhiên, chưa kịp giao dịch đã bị công an bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt gã buôn ma túy tại đường Trần Huy Liệu
Bắt kẻ mang "đá" từ đất liền ra đảo Cát Hải
Hải Phòng: Kiểm tra quán Bar Beer “PANDORA”, phát hiện 7 người dương tính với ma túy
Từ biểu hiện nghi vấn của gã thanh niên đứng dưới sảnh chung cư
Gặp công an lúc nửa đêm, thanh niên tự nguyện giao nộp “hàng”

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.