Hé lộ lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai nhận, do nợ nần nhiều nên túng quẫn và nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.
Hé lộ lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng
Nghi phạm Đào Anh Tuấn bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng.

Ngày 12/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng làm rõ vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn phường Lạch Tray.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ việc là Đào Anh Tuấn (SN 1973, trú phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng hơn 15h ngày 11/5, tại phòng giao dịch một ngân hàng trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, một nam giới cao khoảng 1,7m, mặc quần áo màu đen, đeo túi chéo sọc xanh, bịt kín mặt, cầm một vật nghi giống súng đã xông vào trụ sở phòng giao dịch, uy hiếp, đe doạ nhân viên để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng.

Theo Công an quận Ngô Quyền, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai kiểm tra hàng loạt camera an ninh của các cơ quan đơn vị và người dân để lần theo dấu vết nghi phạm.

Đến 19h30 ngày 11/5, lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và Lê Chân truy bắt thành công nghi phạm Đào Anh Tuấn. Tang vật thu giữ là 1 balo thể thao, trong có chứa 1 khẩu súng.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, trước đây nghi phạm trực tổng đài taxi, hiện đã nghỉ việc. Do không có việc ổn định, làm ăn khó ăn, gia đình Tuấn phải vay mượn nhiều. Đến khi không có khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép, Tuấn mang theo khẩu súng mua từ lâu đi cướp ngân hàng.

Hé lộ lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng
Tang vật của vụ án.

Chiều 11/5, Tuấn chuẩn bị một khẩu súng tự chế, dạng hoa cải, để gây án. Lúc hơn 15h, Tuấn mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt, mang theo một chiếc túi chéo ngang người. Tại phòng giao dịch, nghi phạm rút súng khống chế bảo vệ, uy hiếp, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Tuy nhiên, khi chưa cướp được gì đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo động an ninh nên Tuấn hốt hoảng bỏ chạy. Rời phòng giao dịch, Tuấn đi vào ngõ 72 Lạch Tray rồi di chuyển vào ngõ 52 Lạch Tray. Tại các khu vực này, Tuấn thay quần áo rồi vào cả một đền nhỏ để thắp hương.

Sau khi thay quần áo, nghi phạm đi bộ về nhà ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Trước khi bị lực lượng Công an quận Ngô Quyền bắt, Tuấn còn đi đón con và ăn cơm.

Về nhân thân, Đào Anh Tuấn chưa từng có tiền án, tiền sự. Nghi phạm có 1 vợ, 2 con còn nhỏ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên dùng súng nước đi... cướp ngân hàng
Truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng
Bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.