Ngược dòng huyền ảo, "bố già Madrid" bật khóc

Trong đêm huyền diệu ở Madrid khi Real ngược dòng không tưởng trước Man City, HLV trưởng của Real - ông Carlo Ancelotti đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt.
Ngược dòng huyền ảo,
Giọt nước mắt hạnh phúc của HLV Acelotti

Trận đấu giữa Real và Man City tại Champions League rạng sáng nay xứng đáng là một trong những trận đấu "điên rồ" nhất lịch sử làng túc cầu. Real là đội bị Man City dẫn bàn đến tận phút 89 của trận đấu ( tỉ số sau 2 lượt đi về lúc này là 3-5). Tuy nhiên, sự kịch tính điên rồ xuất hiện nhờ 3 bàn thắng của Rodrygo (cú đúp) và Benzema ở các phút 90, 90+1 và phút bù giờ thứ năm hiệp phụ thứ nhất đã hồi sinh "Kền kền trắng" từ cõi chết, giúp đội bóng Hoàng gia TBN đả bại Man City với tỉ số 3-1 ( thắng lợi chung cuộc 6-5 sau 2 lượt trận), đồng thời giằng lại tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League tưởng như đã nằm gọn trong túi của Man City.

Ngược dòng huyền ảo,
Cách đây ít ngày, HLV Acelotti có màn ăn mừng hoành tráng khi vô địch La Liga với Real

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, trợ lí Davide Ancelotti ( cũng là con trai của HLV trưởng Carlo Ancelotti) lập tức đến ôm chúc mừng cha - HLV Carlo Ancelotti. Trong vòng tay của cậu con trai, "bố già Madrid" đã bật khóc vì hạnh phúc. Cũng trong khoảnh khắc này, HLV Carlo Ancelotti cũng đi vào lịch sử của Champions League khi trở thành HLV đầu tiên 5 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trước đó, HLV Ancelotti từng 4 lần lọt vào trận chung kết UCL cùng AC Milan (3) và Real Madrid (1). Ông từng thắng 3 (2 với AC Milan và 1 với Real Madrid) và thua 1 (với AC Milan) ở 4 lần dự trận chung kết giải đấu này.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.