Hạnh phúc sụp đổ theo con lô, con đề…

Từng tốt nghiệp ĐH với tấm bằng khá và có một công việc khiến nhiều người mơ ước, nhưng Ngô Minh Thuyên, SN 1977, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã không giữ được. Vì lô đề cờ bạc, Thuyên đã trượt dài trên con đường tội lỗi và phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị kết án 20 năm tù, Thuyên mới tỉnh giấc và giờ đang trên con đường cải tạo làm lại cuộc đời...
Phạm nhân Ngô Minh Thuyên bảo rằng gia đình đang là động lực để anh ta phấn đấu, cải tạo, quay về.
Phạm nhân Ngô Minh Thuyên bảo rằng gia đình đang là động lực để anh ta phấn đấu, cải tạo, quay về.

Đánh mất tương lai vì cờ bạc...

Theo lời phạm nhân Ngô Minh Thuyên thì anh ta được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước nên không chỉ chuyện học hành được quan tâm mà nề nếp, lối sống đều được cha mẹ rèn rũa từ nhỏ. Là con út trong gia đình có 5 anh chị em nên dù sao Thuyên cũng được chiều chuộng hơn cả. Vì thế, các anh chị được cha mẹ rèn rũa, với thành tích học tập cao thì Thuyên lại lẹt đẹt. Tuy nhiên, đến lúc vào giai đoạn quan trọng, mốc bứt phá thì Thuyên lại nỗ lực, chính vì thế, sau khi tốt nghiệp PTTH, anh ta nhanh chóng đỗ vào một trường có tiếng ở Hà Nội. Bố mẹ Thuyên thở phào nhẹ nhõm vì cả 5 đứa con đều đỗ đạt.

Thuyên bảo ngày đó khắp vùng đều biết đến gia đình anh ta, không phải vì giàu có mà vì có 5 con thi đỗ ĐH. Tốt nghiệp ĐH, Thuyên nhanh chóng được nhận vào một ngân hàng với mức lương khiến nhiều người mơ ước. Với nền tảng gia đình có học thức, Thuyên được gia đình vun vén, nhanh chóng xây dựng với người vợ làm giáo viên. Ngôi nhà của Thuyên cũng nhanh chóng có tiếng nói, tiếng cười trẻ thơ. Nhìn vào đó, không ít người ngưỡng mộ, ao ước có được. Thế nhưng, khi đã có tất cả, vợ đẹp, con ngoan, gia đình ổn định thì Thuyên lại đổ đốn.

Cũng theo lời Thuyên kể thì ban đầu anh ta chơi lô đề theo kiểu a dua, đánh cho có phong trào nhưng dần dần những con số như có ma lực khiến anh ta bị mê hoặc. Thuyên chơi nhiều hơn, ngày nào cũng đánh với số tiền không ngừng tăng lên. Thu nhập không đủ chơi thì vay mượn đến lúc không có khả năng thanh toán thì trí trá, vòng vo…cốt sao xoay được tiền để đánh lô đề. Theo lời Thuyên kể thì thời điểm bị bắt, số tiền anh ta cầm của anh em, bạn bè và những người quen biết đã lớn hơn nhiều so với tài sản của gia đình. Chính vì thế mà Thuyên bị kết tội lừa đảo. Bị kết án 20 năm tù giam, một thời gian sau Thuyên về trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) cải tạo.

Con đường hoàn lương, làm lại cuộc đời

Thời gian đầu, phạm nhân Ngô Minh Thuyên cũng như nhiều phạm nhân khác do có mức án dài, phải lao động trong khu xưởng sản xuất. Tuy nhiên, do có trình độ và năng lực bàn giấy nên Thuyên được phân về làm việc ở đội tự quản của trại giam. Nhiệm vụ của đội tự quản là quán xuyến nếp ăn ở, sinh hoạt, lao động của các phạm nhân trong phân trại. Bên cạnh đó, Thuyên còn giúp cán bộ một số công việc khác như ghi chép, chấm công lao động, lịch trình sinh hoạt của những phạm nhân ốm, xin nghỉ ở buồng và kiểm tra khẩu phần ăn hàng ngày của các phạm nhân toàn phân trại.

Hàng tuần thì viết bản thu hoạch để giải đáp thắc mắc, kiến nghị của phạm nhân để chuyển lên ban. “Với tôi, công việc rất vừa sức và cũng không vất vả. Vì những công việc bàn giấy, trước kia tôi đã được đào tạo và tổng hợp rất tốt. Chỉ có điều, ngoài công việc, lao động cải tạo trong trại ra, có những đêm mất ngủ, lại thương vợ, thương con, thương bố mẹ tần tảo bao năm mà nay lại mang tiếng có đứa con đi tù...”, phạm nhân Ngô Minh Thuyên tâm sự.

Bố mẹ Thuyên giờ đã nghỉ hưu nhưng tuổi già của ông bà, kể từ ngày Thuyên bị bắt đã không còn được an nhàn, thanh thản. Cứ nghĩ đến điều đó là Thuyên lại cảm thấy day dứt. Anh ta bảo ngày mới chơi cờ bạc, Thuyên không nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại nhận kết cục bi đát như bây giờ. “Không phải tôi chưa từng nghe ai cảnh báo mà mỗi khi nghe nói ai đó vỡ nợ hoặc vì nợ tiền cờ bạc mà phạm tội, tôi đều cười thầm. Tôi nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra với những người không có bản lĩnh. Tôi tin rằng tôi đủ khả năng biết đâu là điểm dừng để chấm dứt. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để dừng lại. Cứ lần nữa đến lúc nhìn lại thì thấy mình đã đi quá xa rồi” , Thuyên bộc bạch.

Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Ngô Minh Thuyên bảo rằng, cuộc đời anh ta có những vết trượt mà phải rất lâu mới có thể lấy lại được danh dự. Nhưng điều mà Thuyên may mắn khi có gia đình luôn ở bên. Dù anh ta đối mặt với những năm tháng tù, nhưng người vợ ấy vẫn tảo tần, vừa thay chồng lo gánh vác gia đình, nuôi dạy con học hành, ngoan ngoãn lại có hiếu với bố mẹ chồng. “Tôi phải có phúc lắm mới gặp được cô ấy và lấy cô ấy làm vợ. Thế nhưng, tôi đã làm khổ cô ấy rồi...”, Thuyên bỏ lửng câu nói.

Phạm nhân Ngô Minh Thuyên bảo rằng, điều may mắn nữa của anh ta bây giờ là mỗi lần có thông tin về gia đình, thấy bố mẹ vẫn khỏe, gia đình dù có chút sóng gió nhưng vẫn bình an. “Điều đó, đang là động lực để tôi phấn đấu, cải tạo quay về hoàn lương...”, Thuyên cho biết.

Đến nay đã đi quá được nửa chặng được, Thuyên bảo rằng mình đã được qua 4 lần giảm án. “Mỗi lần giảm án, tôi lại thầm cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho tôi và các phạm nhân khác có động lực phấn đấu, cải tạo, vượt qua lỗi lầm, để mai này trở về, sẽ hoàn lương, làm lại cuộc đời, bù đắp những thiệt thòi mà gia đình, người thân đã chịu đựng vì chúng tôi suốt những năm tháng qua...”, nói rồi, phạm nhân Ngô Minh Thuyên xin phép cán bộ được trở về nơi cải tạo của mình.

Ngày về ngắn lại với nam thanh niên từng xuống tay gây trọng án
Ăn cơm tù hàng chục năm mới thấm lời cha mẹ
Nỗi khắc khoải sau cú trượt ngã vì cờ bạc, ma túy...
Tự tay phá nát cuộc sống êm đềm vì bị chê là “tủn mủn”
Lỡ dở tương lai vì giúp bạn giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.